Tấm Lòng Vàng

Hình ảnh chuyến đi thăm và tặng quà ở xã Hương Thọ

 

Top_Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-14.

Cuối tuần vừa rồi, mình đã đại diện cho Quỹ từ thiện Tinh tế đến thăm và tặng quà cho bà con vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Trước tiên, xin cảm ơn các anh em Tinh tế đã đóng góp một phần kinh phí cho chuyến đi. Cảm ơn các anh em ở Vinh đã đón tiếp và giúp đỡ mình rất nhiều để mình có thể hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp. Cũng xin cảm ơn những cán bộ ở xã này đã giúp đỡ mình trong việc chọn ra những hộ thực sự khó khăn để trao quà tặng.

Để đến được Hương Thọ thì mình đã đi từ Sài Gòn và đến sân bay Vinh vào lúc 12h00 trưa. Tại đây, được anh Khánh (một bác sĩ nha khoa làm việc ở Vinh) đón tiếp và đưa mình đi đến xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn đường từ Vinh đi Vũ Quang nhiều chỗ bị hư hỏng hoặc đang trong giai đoạn sửa chữa nên mình cảm nhận rõ được sự may mắn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-1.

Đến sân bay Vinh lúc hơn 12h00 trưa.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-2.
Tranh thủ ghé vào siêu thị để mua ít bánh kẹo cho trẻ em và mua quà cho các hộ gia đình ở Hương Thọ.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-3.
Đoạn đường từ Vinh đi Vũ Quang khá xấu vì đang được sửa chữa.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-4.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ đi từ Vinh thì chúng mình cũng đến được Hương Thọ, lúc này cũng đã 4h chiều.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-5.
Tranh thủ thời gian hạn hẹp, mình bắt đầu ngay vào công việc phân quà tặng và chuẩn bị đi thăm các hộ gia đình với sự trợ giúp của anh Khánh, chị Vi, bác Minh và bác Đức. Các trẻ em sẽ được tặng quà bánh, còn 30 hộ gia đình khó khăn nhất sẽ được tặng 1 quần quà gồm 1kg đường và 1 gói bột ngọt cùng với phong bì tiền mặt (tuỳ theo hoàn cảnh).

Đến căn nhà đầu tiên của anh Kha Văn Khâm, 26 tuổi, mình đã hơi bị bất ngờ về những khó khăn của người dân nơi đây, dù đã có chuẩn bị tâm lý trước. Anh Khâm cho biết là anh chỉ mới vừa lợp lại mái nhà cũng như sửa chữa những chỗ bị hư hỏng do cơn bão gây ra. Ngôi nhà lụp xụp được dựng tạm trên một nền bê tông, mái lá, quây bằng bạt ni lon, một sự minh chứng rõ ràng cho cái nghèo, cái khó còn đang hiện diện rất nhiều giữa cuộc sống của những người dân. Khi nhận món quà anh Khâm rất xúc động, cảm tưởng như những giọt nước mắt chực rơi xuống.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-8.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-6.
Căn nhà của anh Kha Văn Khâm nhìn từ bên ngoài. Anh Khâm là người đứng bế đứa bé. Bên phải là bác Đức, Bí thư xóm.
Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-7.

Anh Khánh trao quà cho anh Kha Văn Khâm.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-9.
Chúng tôi có chuẩn bị bánh kẹo để tặng cho các em nhỏ nơi đây. Chỉ cần gặp các em trên đường là chúng tôi gọi là vào tặng bánh kẹo. Cậu bé này bị bệnh hiểm nghèo và đang chữa trị nên chúng tôi cũng dành cho em một phần tiền ủng hộ nho nhỏ.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-10.
Bác Minh ghi tặng lên phong bì dành cho cậu bé.

Hương Thọ là một xã thuộc miền núi và các ngôi nhà thường được làm trên đồi để không bị ngập khi nước lũ về. Mùa này trời nhiều mưa nên các con dường đất trở nên trơn trượt và lầy lội, chúng tôi phải dựng xe bên dưới và đi bộ lên các con dốc để vào nhà của những người dân.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-11.
Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-12.
Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-16. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-15. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-19. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-20. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-21.
Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-17. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-22.

Trong chuyến đi này thực sự có những cuộc gặp mặt hết sức xúc động, có những cụ già hơn 80 tuổi nhưng phải sống một mình, không ai chăm sóc, vì con cái đã bỏ vùng quê nghèo để đi làm xa, có những đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ mất, có những em nhỏ phải sống với bà.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-14.
Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-13. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-24. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-25.
Chị Vi trai quà cho một cụ già hơn 80 tuổi đang phải sống một mình.

Sau khi đi một lượt quanh xã, vào thăm những nhà có đường đi dễ dàng, thì trời bắt đầu tối, mưa và lạnh, chúng tôi quyết định quay trở về nhà bác Đức và nhờ bác thông báo cho những người còn lại đến để nhận quà. Thực sự thì chúng tôi muốn đi thăm hết tất cả hộ gia đình ở đây nhưng điều này là rất khó vì đường lầy lội và trơn trượt. Lần lượt những hộ còn lại đã đến nhà bác Đức và nhận quà tặng, cảm giác thật vui.

Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-27. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-28. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-30. Tinhte.vn-Tu-thien-Ha-Tinh-11-2013-31.
Đến gần 8h tối thì công việc cũng xong, ai nấy đều phấn khởi vì có một chuyến đi thành công tốt đẹp và chúng tôi bắt đầu lên đường trở về Vinh và tôi thì chuẩn bị trở lại Sài Gòn.

Hy vọng là bà con ở Hương Thọ sẽ sớm vượt qua được những khó khăn và ổn định cuộc sống. Chúc cho bà con không còn phải chịu cảnh bão lũ nữa. Nếu có dịp mình sẽ trở lại nơi đây để thăm mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đóng góp để Tinh tế có thể thực hiện chuyến đi này. Cảm ơn anh Khánh, chị Vi, bác Minh, bác Đức đã giúp đỡ để chuyến đi thành công tốt đẹp.

(Tinhte)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP