Nhân ái

Hà Tĩnh: Xót xa hoàn cảnh cô giáo tiếng Anh bị hôn mê hàng tháng trời

Tết Nguyên đán vừa qua là một cái Tết buồn với người nhà cô giáo Ngân, giáo viên tiếng Anh tại Hà Tĩnh cũng như hàng trăm học trò và đồng nghiệp của cô, khi cô bị tai nạn và hôn mê suốt 1 tháng.

Những ngày giữa tháng Ba, chúng tôi cùng đoàn công tác của Công đoàn ngành Giáo dục tới thăm Ngân tại bệnh viện E Hà Nội. Suốt một tháng qua, Ngân cùng các bác sĩ phải gồng mình lên để giành lại sự sống.

Được biết, Ngân là một giáo viên tiếng Anh đầy nhiệt huyết. Hằng ngày, Ngân không ngần ngại vượt hàng chục cây số lên dạy học ở trường THCS Phú Gia, xã tiếp giáp với biên giới Việt - Lào. Chuyên môn tốt, Ngân có nhiều cơ hội để chuyển về công tác ở một trường thuận lợi hơn. Nhưng niềm đam mê, sự mến mộ, tin yêu của học trò đã níu chân cô ở lại mảnh đất biên cương xa xôi. Do hoàn cảnh gia đình hai bên nội, ngoại quá khó khăn nên chồng Ngân đã vay mượn xuất ngoại làm thuê với mong muốn chấm dứt chuỗi ngày khốn khó.

Cô giáo Ngân (nằm) bị hôn mê suốt 1 tháng qua.

Chồng đi xa, Ngân trở thành trụ cột gia đình, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa lo miếng ăn giấc ngủ cho mẹ chồng, bà nội chồng và chia sẻ với bố mẹ đẻ hoàn cảnh cũng rất đỗi khó khăn. Nhưng số phận thật quá nghiệt ngã với cô giáo Ngân. Chiều tối ngày 28 Tết vừa rồi, Ngân gửi con cho mẹ, chạy xe xuống chợ để lo sắm Tết. Xe của Ngân bị một thanh niên đi cùng chiều đâm mạnh vào phía sau. Ngân ngã nhào xuống đất, máu chảy nhiều, bất tỉnh, hôn mê sâu.

Dù đã được can thiệp bằng tất cả những gì tốt nhất của y khoa, được các y bác sỹ của bệnh viện tận tình chăm sóc nhưng Ngân vẫn chưa tỉnh lại. Khi còn sức khỏe vốn đã khó khăn, nay bệnh nặng, thời gian nằm viện chưa biết đến khi nào, hoàn cảnh cô giáo Ngân càng khó khăn bội phần. Cuộc sống gia đình trước đây phụ thuộc vào đồng lương giáo viên của cô nên khi bị tai nạn, gia đình hầu như không còn khả năng chi trả viện phí; dù cố hết sức huy động sự giúp đỡ, song vẫn không đủ trang trải.

Chia sẻ với PV, người nhà của cô giáo trẻ này cho biết: "Suốt một tháng qua, cuộc sống của gia đình đã bị đảo lộn. Chúng tôi vẫn mong mỏi từng ngày để thấy Ngân tỉnh lại. Gia đình thực sự khó khăn khi mà chồng em gái tôi thì đi xuất khẩu lao động, con nhỏ phải ở với bà, tôi ở đây trông em".

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cô giáo Ngân và gia đình đang phải trải qua, hy vọng cô giáo sẽ sớm phục hồi sức khoẻ để trở về với gia đình và tiếp tục giảng dạy.

Tác giả: Công Luân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP