Tấm Lòng Vàng

Hà Tĩnh: Tọa đàm “Những ngôi nhà ấm vòng tay Công đoàn”

 

Nhìn lại chặng đường 5 năm kể từ ngày Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Hà Tĩnh ra đời. Trên 500 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, hàng chục ngàn suất quà đến với CNVCLĐ khi gặp khó khăn, hoạn nạn – đó là những con số không nhỏ đối với sự nỗ lực không ngừng từ các cấp công đoàn và CB, CNVCLĐ tỉnh nhà.

Chương trình Tọa đàm “Những ngôi nhà ấm vòng tay Công đoàn” với  sự có mặt của 4 vị khách mời: Ông Trần Văn Kỳ – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bà Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cô giáo Lê Thị Hòa – Giáo viên trường Mầm non Thạch Điền, anh công nhân Cao Quốc Trung-Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh (Thuộc Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh).

Buổi Tọa đàm là những tâm sự, những sẻ chia đượm tình người. Lời kể của đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong những chuyến đi dài tìm đến với người lao động nghèo, những cảnh đời éo le để sẻ chia bằng tình cảm dung dị, chân thành, trao những suất quà nhỏ thôi, ít thôi từ sự chắt chiu, gom góp từ sự hỗ trợ của các cấp CĐ và CB, CNVCLĐ, những nhà hảo tâm, nhưng nhận lại một nụ cười hạnh phúc, một lời cảm ơn nghẹn ngào; tìm đến những mái tranh liêu xiêu trong gió bão để động viên, để tìm cách, hiến kế kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng góp sức, đồng tâm làm nên những mái ngói mới vững chãi, kiên cố hơn, ấm hơn, vững vàng đi qua bão lũ…

 

Rồi lời chia sẻ của cô giáo Hoài, với cảnh ngộ vô cùng khó khăn, cô tâm sự: “Sinh ra trong gia đình đông con, mẹ mất khi chưa tròn 5 tuổi, tuổi thơ tôi cứ thế thiếu thốn tình mẹ chồng chất nỗi khó khăn của cảnh nghèo khó, sau này lớn lên lập gia đình, bản thân không có khả năng có con, chồng sức khỏe yếu, bị viêm cầu thận, chạy chữa thuốc men triền miên…

Từ khi xin được đứa con trai về nuôi, niềm vui chưa kịp lắng đọng vì tình mẫu tử sâu sắc thì bé lại ốm lên ốm xuống do sức đề kháng kém, song nhờ tình thương yêu chồng vợ, tình quyến luyến mẹ con, sự đùm bọc sẻ chia của bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp rồi sự ngỡ ngàng khi được các anh, các chị Công đoàn Trường Mầm non Thạch Điền, cán bộ Công đoàn giáo dục huyện,  LĐLĐ huyện Thạch Hà, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tìm đến, chia sẻ, động viên… Giờ đây một ngôi nhà mới ấm áp tình người cho tôi niềm vui khôn tả với một cái tết mới, một cuộc đời mới đủ đầy hơn, vững chãi hơn… tôi hạnh phúc lắm, cảm ơn lắm các cấp công đoàn”.

Hay đi suốt chiều dài câu chuyện của anh công nhân Cao Quốc Trung, xa quê lập thân lập nghiệp, 2 vợ chồng cùng 2 đứa con thơ sống qua ngày qua tháng với đồng lương ít ỏi, trong phòng ở chật hẹp của Khu tập thể Công ty, nay vui sao trong ngôi nhà mới của chính mình, ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” mang lại cho anh niềm xúc động sâu sắc, niệm vui khôn tả… Chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy ý nghĩa thiết thực của sự sẻ chia, của những tấm lòng đồng cảm, đặc biệt là chương trình “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh.

Chương trình Tọa đàm khép lại với nhiều cảm xúc: niềm vui của chủ nhân những ngôi nhà mới, sự bồi hồi của người xem và hơn gì hết là niềm tự hào của những người làm công tác công đoàn, tự hào đó, vui đó để rồi lại xen lẫn những nỗi băn khoăn, những câu hỏi lại hiện dần lên trong tâm khảm: một mùa xuân nữa lại về, lại còn biết bao những cảnh đời cần tới vòng tay ấm, lại còn biết bao những ngôi nhà liêu xiêu trong nắng, trong gió, lại có bao nhiêu những gia đình đón tết trong cảnh thiếu thốn đủ bề?

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP