Hà Tĩnh: Nắng nóng như chảo lửa, người dân đổ ra công viên ngủ trưa
Với cái nắng khủng khiếp như chảo lửa, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã tìm ra các bóng cây ở công viên để ngủ trưa. Nhưng giấc ngủ cũng chẳng thể ngon lành, khi mồ hôi cứ nhễ nhãi
Người dân mắc võng ngủ dưới bóng cây ở sân vận động tỉnh Hà Tĩnh
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 29.5, khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nắng nóng đỉnh điểm, có nơi trên 40 độ.Trước tình trạng nắng nóng khủng khiếp, PV Báo Lao Động ghi nhận nhiều người dân đã thật sự khổ sở. Để tránh nắng, nhiều người đã tìm ra các bóng cây ở Công viên Trần Phú mắc võng nghỉ ngơi.
Trên các đường phố vắng hoe bóng người. Ở những điểm thường tập trung nhiều người như chợ, siêu thị…cũng thật sự vắng người. Dường như tất cả đang tìm nơi trú ẩn để tránh nắng.
Bà TrầnThị Dung – Phó GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh – cho biết, hiện bệnh viện này đang quá tải vì ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên số bệnh nhân chủ yếu là trẻ nhỏ và người già nhập viện tăng đột biến.
...
Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận về cảnh người dân ra công viên trốn nắng.