Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Một phút tức giận, ruột thịt bỗng tương tàn

Ngôi nhà của bà Dương Thị Em (69 tuổi, ngụ xóm 10, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vốn đã xập xệ, nay càng ảm đạm, thê lương sau cái chết oan nghiệt của người chồng, ông Trần Bá (69 tuổi). Hung thủ lại là người cháu ruột Trần Hải (33 tuổi), sống sát vách với nhà nạn nhân. Chỉ vì bức tường rào giữa hai ngôi nhà mà hai gia đình ruột thịt bỗng chốc rơi vào bi kịch.

hatinh24h
Bà Em đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng

Chú cháu xô xát

Theo lời kể của bà Em, nguyên nhân sâu xa của vụ việc cũng chỉ vì bức tường rào nằm giữa hai nhà. Do chưa có sự đồng nhất trong việc xác định ranh giới đất đai nên giữa gia đình ông Bá và anh trai Trần Khoa đã hục hặc thời gian dài. Bên nào cũng cho rằng mình đúng, không ai chịu ai.

Ngày 13/10, gia đình ông Khoa, trong đó có con trai Trần Hải xây tường rào. Cho rằng anh trai xây trên phần đất của gia đình nên ông Bá không đồng ý. Hai bên tranh cãi. Bức xúc, ông Bá đã xô sập tường rào người anh đang xây dở. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người chạy đến can ngăn.

Chiều 18/10, cha con ông Khoa tiếp tục kêu người đến xây lại tường bờ rào đã bị xô đổ. Chập choạng, bức tường cơ bản xây xong. Cũng như lần trước, gia đình ông Bá không đồng tình với vị trí bức tường nên tiếp tục cãi vã.

Đến khoảng 18h, sau khi ăn cơm, uống vài ly rượu, ông Bá đi ra ngõ to tiếng với người cháu Trần Hải, lúc này đang thu dọn đồ đạc. Sau một lúc lời qua tiếng lại, hai bên xô xát. Trong quá trình đôi co, Hải vô tình xô ngã người chú xuống đất, đầu đập vào hòn đá. Hàng xóm vội chạy đến can ngăn.

Vì không thấy máu chảy hay thương tích gì nên ông Bá đứng dậy đi vào nhà nằm nghỉ. Do đã có đôi chén rượu nên ông này nằm ngủ mê mết, thi thoảng trở mình, ú ớ đôi tiếng. Bà Em nghe thấy, nhưng nghĩ chồng ngấm rượu nên yên lặng cho ông nghỉ ngơi.

Đến sáng sớm hôm sau, ông Bá tiếp tục kêu ú ớ vài tiếng. Bà Em lại nghĩ do rượu nên không để ý. Ba tiếng sau, ông Bá bất ngờ kêu đau đầu, ngã lăn xuống giường.

“Thấy vậy, tôi với con dâu vội chạy vào đỡ ông lên giường. Nhìn khắp người chúng tôi không thấy bị thương tích gì nên không để ý. Sau đó, mẹ con tôi còn đưa ông ấy ra tắm sạch sẽ”, bà Em kể.

Đến 12h, thấy chồng vẫn nằm im lặng trên giường, bà Em gọi dậy ăn cơm, nhưng không nghe tiếng trả lời. Nghi ngờ có điều bất thường, bà liền chạy lại lay chồng dậy thì sững sờ khi thấy ông Bá cứng đơ.

“Hốt hoảng, tôi vội hô hoán hàng xóm, con cháu đến giúp đỡ. Sau đó, chúng tôi vội đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An nhưng các bác sỹ đã lắc đầu. Còn nước còn tát, chúng tôi chuyển qua Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An cấp cứu.

Tuy nhiên, họ nói đã muộn, không còn khả năng cứu chữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành bất lực đưa ông về nhà”, bà Em run run. Nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào 16h37 cùng ngày trước sự đau đớn của vợ con, người thân.

Nghi ngờ nguyên nhân cái chết của ông Bá, gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp. Công an huyện Nghi Xuân đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị chảy máu não dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, Trần Hải bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Thi thể nạn nhân cũng nhanh chóng được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Cùng cảnh bần hàn

Ngồi buồn rầu trước sân nhà, bà Em rơm rớm nước mắt tâm sự: “Ông nhà tôi ra đi oan nghiệt quá. Chỉ vì một cú ngã mà giờ đây bà cháu chúng tôi không được gặp ông ấy nữa”.

Người phụ nữ này cũng tự trách bản thân khi đã không kịp thời phát hiện, đưa chồng đi cấp cứu. “Nếu tôi phát hiện sớm, có lẽ ông ấy không phải ra đi đau đớn như vậy”, bà Em day dứt. Sự dằn vặt càng khiến nỗi đau trong lòng người phụ nữ này nhân lên gấp nhiều lần.

Theo lời kể của người thân, vợ chồng bà Em có 5 người con. Cuộc sống nông nghiệp quanh năm vất vả nên gia đình luôn nằm trong diện hộ nghèo. Khi con cái ra nhà cửa, phần nào giảm bớt chi phí cho gia đình, nhưng lúc này, ông bà lại già cả không làm được gì.

Hàng ngày, bà Em quanh quẩn trong nhà nuôi con lợn, đàn gà kiếm thêm đồng tiền sống qua ngày. Còn ông Bá thi thoảng đi làm công cho người ta, kiếm bữa cơm, đồng bạc mua thuốc thang.

Chỉ cách đó một bức tường là căn nhà của ông Khoa. Gia đình này cũng khốn khổ không kém khi cuộc sống còn nhiều vất vả. Trần Hải sau khi lập gia đình đã được bố mẹ chia cho mảnh đất trong vườn. Hai vợ chồng tích góp mãi mới xây được căn nhà nhỏ để sinh sống.

Hàng ngày, Hải đi làm phụ hồ nuôi gia đình. Cách đây hơn hai năm, vợ Hải đánh liều vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hy vọng cuộc sống bớt khổ. Từ ngày vợ đi làm xa, một tay Hải vừa làm việc, vừa nuôi hai đứa con nhỏ (học lớp 1 và mẫu giáo).

Hàng trăm công việc không tên đều do người đàn ông này đảm nhận. Ai cũng cảm phục sự chịu khó của Hải khi một tay quán xuyến việc nhà. Không ngờ vì mâu thuẫn với người chú mà vướng lao lý.

“Hải phạm tội giết người thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng chúng tôi thấy thương cho nó lắm. Nó sống cũng không đến nỗi, chỉ vì xô đẩy vô tình đã khiến chú qua đời. Giờ nó bị bắt, chỉ tội nghiệp hai đứa con nhỏ không ai nuôi nấng”, một người hàng xóm thương cảm.

Sau khi vụ việc xảy ra, vợ Hải cũng không thể về nước để lo việc gia đình. Một người họ hàng cho hay, chị này làm giúp việc ở Đài Loan, lương thấp, nợ nần cũng chưa trả hết nên không thể về nước. Việc gia đình đều phải phó thác cho người thân lo liệu.

Thời điểm phóng viên có mặt tại nhà nạn nhân Trần Bá, hai cháu nhỏ cũng đang ở đâ. Các cháu vẫn hồn nhiên vui chơi cùng các anh chị em họ, nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện rằng bố đã bị công an bắt thì đứa con gái lập tức chạy về nhà ông nội.

Còn bà Em chỉ ôm di ảnh than khóc cho số phận chồng. “Đều là người trong gia đình cả, tôi mất chồng thì cháu Hải cũng rơi vào vòng lao lý, chúng tôi buồn thì gia đình bác cả cũng chẳng sung sướng gì. Vợ chồng tôi chung sống với nhau 50 năm trời, đến lúc này cũng đã xác định sẽ chết già. Chỉ có điều tôi không ngờ ông lại ra đi nhanh như vậy. Ông mất mà chẳng kịp trăng trối lại gì”, bà Em nước mắt đỏ hoe cho biết.

Ông Trần Xuân Phong (57 tuổi, họ hàng của gia đình) buồn rầu, sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi rất đau buồn. Mới đây, hai bên gia đình đã có buổi ngồi lại với nhau để nói chuyện. Chúng tôi thống nhất tha thứ cho nhau, người mất là hết nhưng người sống vẫn còn tương lai phía trước. Gia đình cũng quyết định xin giảm án cho anh Hải, vì dù sao cũng là hành động vô ý, lại là anh em huyết thống”.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cho biết đây là một trong những vụ án đau lòng trên địa bàn xã. Ông nói: “Hai chú cháu này có tính cách khác nhau, nhưng về bản chất thì không xấu, đáng lẽ sẽ không phải chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Đây chỉ là vì tức giận mà không kiềm chế được mình khiến cho một người chết, một người bị bắt. Gia đình anh Hải cũng không dư giả để đền bù, tuy nhiên gia đình nạn nhân cũng một mực cầu xin giảm tội cho anh Hải. Việc này cơ quan công an đang điều tra, kết luận cuối cùng là của tòa án”.

Long Trần

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP