Pháp luật

Đốt phòng trọ vì nghi người yêu cũ tình tự bên trong

Thấy cửa phòng khóa, đoán Hoa đang ở trong nhà cùng bạn trai mới, Tú mua xăng về tưới, châm lửa.

Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Anh Tú (26 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, 4 năm trước, Tú và chị Trịnh Thị Mai Hoa (23 tuổi) có quan hệ tình cảm, định tiến tới hôn nhân. Trong thời gian xa nhau do khoảng cách nơi làm việc, mối tình của họ không còn mặn nồng.

Giữa năm 2015, Tú và chị Hoa chia tay, đều có người yêu mới. Biết người yêu mới của Hoa là bạn thân của mình, Tú tức tối. Chiều 17/8/2015, anh ta nhắn tin hẹn gặp Hoa nói chuyện, phóng xe máy tới phòng trọ của cô này.

Thấy cửa phòng khóa, nghĩ Hoa đang ở bên trong với người yêu, Tú tưới xăng, châm lửa đốt. Nghe tiếng la hét của Hoa và người bạn gái bên trong căn phòng, người dân dập lửa nhưng không mở được cửa. Lúc sau, Tú quay lại hiện trường, phá cửa cứu hai cô gái.

Tại phiên phúc thẩm, đánh giá Tú thành khẩn, ăn năn, HĐXX đã giảm mức phạt cho anh ta từ 14 năm 9 tháng xuống còn 13 năm 9 tháng tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP