Thể thao

Chelsea thua sốc, thiết lập cột mốc đáng quên

Sáng nay, Chelsea đã gục ngã 1-2 trên sân của Southampton để có khởi đầu tệ thứ nhì trong suốt 27 năm qua. Thực sự, thầy trò Thomas Tuchel đã bị cảnh báo ngay từ những vòng đầu.

Sau khi thua MU 0-1 trên sân nhà, Southampton đã rút ra được nhiều bài học. Có lẽ nhờ vậy mà họ thi đấu tốt hơn hẳn khi tiếp Chelsea. Liên tiếp những cơ hội được đội chủ nhà tạo ra khiến thủ thành Mendy phải khổ sở.

Sau đó tới những pha đáp trả của Chelsea. Họ tạo ra 2 cơ hội trong vòng cấm đối phương song Raheem Sterling đều bỏ lỡ. Đầu tiên là cú sút đi đúng vào vị trí thủ môn và sau đó là pha xử lý tốt hơn, nhưng người gác đền Southampton vẫn đứng vững với một pha cản phá xuất sắc.

Sterling cuối cùng đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 23 với bàn thắng từ cự ly sáu mét. Người hỗ trợ anh là Mason Mount bằng pha tạt bóng hợp lý. Thực ra, phải mất hai nhịp Sterling mới có thể làm tung mành lưới đối phương.

Đây là bàn thắng thứ ba sau hai trận của anh. Bản hợp đồng mùa hè từ Manchester City đã không lãng phí cơ hội để chứng tỏ mình. Nhưng vấn đề là Chelsea vẫn chỉ có anh là tiền đạo biết ghi bàn.

Và 5 phút sau, một vấn đề nữa xảy ra với họ là điểm yếu phòng thủ. Từ chấm đá phạt góc, bóng bật ra ngay rìa vòng cấm nhưng không tiền vệ nào của Chelsea theo kèm đối thủ. Nhờ vậy, Southampton đã gỡ hòa bằng cú ra chân đẹp mắt của cầu thủ 18 tuổi Romeo Lavia. Đây là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 2004 này ghi bàn tại Premier League.

Các cầu thủ phòng ngự Chelsea đang để lộ ra nhiều vấn đề


Trên đà hưng phấn, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Southampton có bàn thắng thứ hai. Adam Armstrong vượt qua đối thủ, đón đường chuyền của Romain Perraud và bằng một cú sút chân trái cực mạnh, anh đã đưa bóng chạm vào hậu vệ Kalidou Koulibaly bay vào lưới khiến Mendy bất lực.

Armstrong đã tận dụng không gian trống để đánh bại Mendy. Một pha bóng nữa cho thấy sự thiếu tổ chức của hàng thủ áo xanh khi trong cả hai bàn thua, họ đều để đối phương tự do dứt điểm từ cự ly gần. Hẳn Tuchel có lý do để lo lắng.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, Chelsea là đội tấn công nhiều hơn, nhưng không có cơ hội nào được họ tận dụng thành công. Thực tế là Chelsea cũng không cho thấy những mảng miếng rõ ràng. Vẫn là các pha đi bóng luẩn quẩn của Sterling.

Thậm chí, Southampton mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 52, Elyounoussi suýt nâng tỷ số lên 3-1. Cầu thủ này dứt điểm khá hiểm hóc nhưng Mendy đã xuất hiện kịp thời. Phút 73, đến lượt Thiago Silva giải cứu The Blues. Từ cú đánh đầu của đối thủ, Mendy đã bó tay nhưng trên vạch cầu môn, Silva kịp phá bóng ra ngoài.

Đây cũng chính là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Với kết quả thắng 2-1, Southampton đã thu về 7 điểm, bằng với Chelsea. Hai đội lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và 8 trên BXH Premier League sau 5 trận. Trong khi đó, Chelsea trải qua lần thứ 2 sau 27 năm thua ít nhất 2 trận sau 5 vòng đầu. Lần gần nhất vào mùa 2015/16, họ chỉ đứng thứ 10 chung cuộc.


Tác giả: Đặng Lai

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: thomas tuchel , Chelsea

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP