Hà Tĩnh Bình Yên

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh: Cho những dòng sông yên bình…

Có dịp theo chân những cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông La, Sông Lam, Ngàn Sâu, Ngàn Phố… chúng tôi càng hiểu, chia sẻ hơn đối với những người lính làm nhiệm vụ trên sông nước. Khó khăn từ phong tục tập quán, trình độ dân trí của mỗi vùng quê; thách thức, hiểm nguy từ “nhất thủy, nhì hỏa”… nhưng vượt lên tất cả, trong ánh mắt, nụ cười của những người lính đường thủy, chúng tôi cảm nhận một niềm yêu nghề mãnh liệt, tất cả vì sự bình yên trên những dòng sông…

Những người lính yêu nghề.. 

Thuyền là nhà…

Cũng khá lâu, người dân xóm 5, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ đã quen thuộc với hình ảnh những người lính cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ tại địa bàn này. Tổ công tác ấy gồm 5 người lính thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông. Có các anh, các hiện tượng vi phạm pháp luật về mất an toàn giao thông đường thủy nội địa giảm hẳn, ý thức của mỗi người dân được nâng lên. Sự hiện hữu của các anh đã mang đến sự bình yên cho mỗi người dân vùng sông nước.
Đại úy Nguyễn Hồng Dũng – đội trưởng đội phòng chống tội phạm cho biết: “mặc dù “trụ sở” là những chiếc xuồng máy, địa bàn hoạt động là vùng sông nước, nhưng tất cả các thành viên hiểu nhiệm vụ của mình, nên ai ấy cũng đều hăm hở khi nhận nhiệm vụ mới. Đội có 8 người thì có đến 5 người thường trực tại đây. Và thực sự gần dân, hiểu dân, nắm rõ phong tục, tập quán của dân thì chúng tôi mới làm tốt nhiệm vụ của mình”.
Chúng tôi hiểu, việc công tác, sinh hoạt trên sông nước không phải là thuận lợi đối với những người lính Công an. Nhưng dường như “đã mang lấy nghiệp vào thân” thì sự yêu thích trong công việc đã trở thành niềm hạnh phúc riêng đối với họ. Đại úy Dũng cũng chia sẻ thêm, mỗi ngày không được đến với được những vùng sông nước ấy thì mỗi thành viên trong đội thấy “thiếu thiếu” và nhớ những người dân cũng như những nhiệm vụ quen thuộc.
Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm cao trong công việc
Với những thanh niên trẻ tuổi, công tác xa gia đình, điều kiện còn khó khăn nhiều bề nhưng thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, Trung sỹ Phạm Xuân Hòa và nhiều đồng chí khác không nề hà bất cứ việc gì. Đêm hôm, mưa gió, lênh đênh trên những con thuyền không làm họ sa sút ý chí. Mà ngược lại, niềm đam mê với nghiệp cứ nhân lên theo năm tháng. Tôi luyện trong môi trường sông nước giúp họ biết cam trường trước gian nan thử thách. Thường trực 24/24h trong ngày, và các ngày trong tuần, nhìn những gương mặt trẻ tuổi ấy, chúng tôi thêm cảm phục bởi một quyết tâm cao trong họ. Nếu ví những ngư dân bám biển, xa khơi giữa những con sóng nước mênh mông là những anh hùng biển cả, thì với chúng tôi, những người lính thủy Công an nhân dân ấy cũng là những người của biển, của những vùng sông nước mênh mông ấy…
Cũng như nhiều hộ dân khác ở xóm 5, xã Bùi Xá, gia đình anh chị Hồng Thái từ lâu đã coi lính đường thủy như là những thành viên trong gia đình. Từ những sinh hoạt trên vùng sông nước khó khăn, những người dân ấy đã đồng hành, giúp sức để lực lượng Công an yên tâm công tác. Và, thông qua thói quen, những chiến sỹ ấy hiểu rõ phong tục tập quán do vậy họ chọn các phương pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục việc chấp hành pháp luật đối với mỗi vùng, mỗi xóm dân cư. Sự gắn kết ấy đã góp phần hun đúc nên mối quan hệ cá, nước của quân và dân giữa thời bình…
Thêm những dấu ấn trong lòng nhân dân… 
Vị “thủ lĩnh” cầm quân lính đường thủy những năm qua là Đại tá Nguyễn Phúc Tiến.  Gắn bó với nghiệp giao thông từ khi còn là cán bộ đường bộ, giờ đến đường thủy, nhiệm vụ đầu tiên anh luôn trăn trở suy nghĩ đó chính là nắm bắn được tư tưởng của anh em. Từ hiểu tư tưởng đến phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực sở trường sẽ là phương pháp quyết định sự thành công trong việc bố trí công tác. Bởi, đối với bất cứ lĩnh vực nào cán bộ đều là gốc của mọi vấn đề. Việc thành hay bại đều do cán bộ. Chính vì vậy, việc đặc thù của “nghiệp” đường thủy điều đầu tiên phải biết nhân lên tình yêu nghề trong mỗi nhiệm vụ. Từ việc lái thuyền, đến sống với vùng sông nước, tuyên truyền vận động nhân dân và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên mỗi vùng sông nước. Chính nhờ xác định rõ các yếu tố riêng có của đơn vị, cùng với sự phân công cán bộ hợp lý, sự đoàn kết của các thành viên, nên đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.
Phát hiện, đấu tranh nhiều trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép
Trên lĩnh vực tuần tra kiểm soát, năm 2014, phòng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức lực lượng TTKS trên sông La, sông Lam, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, đập Nhà Đường và sông Nhượng…kiểm tra, lập biên bản 297 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, phạt tiền trên 800 triệu đồng thu nộp vào ngân sách Nhà nước (tăng 11% so với năm 2013). Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp tốt với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của bến và phương tiện du lịch chở khách, đảm bảo các điều kiện an toàn về người và phương tiện. Trực tiếp tham gia đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các lễ hội thường niên diễn ra trên tuyến đường thủy như lễ hội Chùa Hương Tích (Can Lộc), lễ Hội Phật Đản (Nghi Xuân, Lộc Hà), lễ hội Đền Lê Khôi (Lộc Hà, Thạch Hà)… góp phần vào sự thành công của các lễ hội.
Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát đường thủy đó chính là việc chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, qua đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 01 đối tượng giết người; phát hiện 02 vụ đánh bạc bắt giữ 07 đối tượng; bắt giữ 01 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 04 vụ, 05 đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép … được cấp ủy chính quyền các địa phương và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao…
Bình yên cho những dòng sông…
Trên con thuyền tuần tra của lực lượng Cảnh sát đường thủy chúng tôi xuôi dòng sông La từ đoạn xã Bùi Xá đến xã Đức Hòa – nơi tiếp giáp giữa huyện Đức Thọ và Hương Sơn; Sông La êm như một dải lụa mềm. Vùng sông nước ấy nhộn nhịp với những ghe, thuyền neo đậu. Những người dân bình yên thả lưới, giăng câu, cào hến. Nước sông La trong vắt. Những vạt sóng kéo dài phía sau chân vịt, những nụ cười của người lính Cảnh sát đường thủy chúng tôi cảm nhận một cuộc sống bình yên đến lạ.
Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy triển khai nhiệm vụ
Trước đây, trong nhiều chuyến công tác ban ngày, lẫn ban đêm,  trên những lưu vực của con sông này, chúng tôi được nhân dân phản ánh nạn “cát tặc” diễn ra khắp nơi. Tiếng thuyền máy, tiếng vòi rồng hút cát, làm cho cả không gian vùng nông thôn không còn tĩnh lặng. Những cụ già, em thơ không có được giấc ngủ tròn giấc. Theo nhiều người lý giải, vẫn biết là vi phạm pháp luật nhưng vì mưu sinh, nhiều người dân trong vùng và ngoài vùng tiếp tục lặp lại “hành khúc” ấy, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động. Những đoạn kè bị vỡ, sự chuyển dòng của sông đã “nối dài” cho những hậu quả mà người dân phải ghánh chịu. Người ta đã cho rằng, những con sông ấy đã không còn bình yên, hiền hòa như bản thân nó vốn có.
Dưới sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, lực lượng Cảnh sát đường thủy đi đầu trong đấu tranh với nạn “cát tặc”. Việc làm tuy khó, nhưng bằng sự kiên trì bền bỉ, quyết tâm cao, trong năm 2014, đơn vị đã điều tra làm rõ 20 vụ, 21 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Nhờ vậy, nạn “cát tặc” trên các tuyến của sông La giảm hẳn. Không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc khi sông La bình yên trở lại, ông Nguyễn Quốc Hoạt, phó Chủ tịch xã Liên Minh, huyện Đức Thọ cho biết: mặc dù trước đây, trên địa bàn xã nạn “cát tặc” diễn ra một thời gian dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhưng gần đây, trên địa bàn xã không còn tình trạng người dân khai thác cát bừa bãi, kết quả đó có vai trò rất lớn của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh.
Chỉ vậy thôi cũng đủ cho chúng tôi nhân lên niềm vui khi đồng đội ghi thêm nhiều dấu ấn trong lòng dân. Dẫu nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những gì đã đạt được, sông La, sông Lam, Ngàn Sâu, Ngàn Phố hiền hòa, thơ mộng, gắn bó bao đời với nền văn hiến Nghệ Tĩnh đã từng ngày bình yên trở lại, không còn nhiều nạn “cát tặc” dày xéo như trước. Và ngày ngày, những con sông ấy soi bóng những lính đường thủy cần mẫn với công việc, gần gũi với nhân dân…
Khi trời chiều xế bóng, chia tay những người lính đường thủy; nhịp, phách mạn thuyền của sóng nước Sông La cứ bám riết chúng tôi . Và mỗi lần được lênh đênh trên sóng nước, chúng tôi càng hiểu hơn nhiệm vụ của những người giữ gìn sự bình yên cho những dòng sông…

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP