Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Người cha xin được chết dành tiền cho con đi học

Đã gần tháng nay, phòng 17 Khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nhận điều trị một nạn nhân bị bỏng nặng, phải tháo khớp tay, chân… khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.

Anh là Võ Kim Đạt (SN 1971, ngụ tại thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cách đây chưa lâu, gia đình anh Đạt sống trong hạnh phúc với hai đứa con chăm ngoan, học giỏi. Chị Hoàng Thị Nga – vợ anh – tần tảo sớm hôm trên đồng, còn anh Đạt là thợ hồ, nhờ chăm chỉ nên cuộc sống tuy nghèo nhưng rất đầm ấm, niềm vui càng nhân lên khi mùa thi năm 2012 con trai đầu của anh chị là Võ Văn Minh đậu vào Trường Đại học Hàng hải Hải Phòng, con thứ Võ Văn Đức cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền tại địa phương.


Những tưởng niềm mơ ước về tương lai sẽ trọn vẹn, không ngờ tại họa giáng xuống đã lấy đi tất cả. Vào buổi sáng định mệnh 15-5-2013, anh Đạt đang cùng nhóm thợ hồ lắp cốp pha xây lầu 2 của một căn nhà ở xã bên, do bất cẩn vướng vào dây điện 35KV chạy sát mép nhà nên bị giật khiến một thợ xây chết tại chỗ, anh Đạt được đưa đi cấp cứu từ bệnh viện huyện lên tỉnh trong tình trạng nám đen toàn thân, cuối cùng phải chuyển gấp ra Viện bỏng Quốc gia Hà Nội trong nỗi đau đớn tột cùng, lúc tỉnh lúc mê do vết thương quá nặng: bỏng sâu độ II, III, IV, V khắp tứ chi làm nhiễm trùng và mất máu nhiều. Để cứu tính mạng của anh, các bác sĩ phải lần lượt cắt bỏ những phần hoại tử, tháo khớp vai tay trái, khớp cẳng chân phải… Chị Nga nghẹn ngào: “Ngày anh Đạt bị tai nạn cũng là thời điểm Minh đang thi môn cuối của học kỳ đầu tiên. Rời phòng thi, Minh phải ngược lên Hà Nội chăm sóc cha. Chứng kiến nỗi đau kinh hoàng ấy và trước hoàn cảnh éo le của gia đình, cháu đã xin được nghỉ học để làm thuê kiếm tiền chạy chữa cho cha cũng như phụ mẹ trả gần 200 triệu đồng nợ nần thuốc thang và nuôi đứa em trai đang nương nhờ hàng xóm tốt bụng ở quê”.


Đau đớn về thể xác, lại thêm nỗi dằn vặt về số phận nghiệt ngã đã đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng, anh Đạt đã nhiều lần xin được chết để dành tiền thuốc thang lo cho con tiếp tục ăn học. Hiện gia đình khốn khổ này đang rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ. Mọi liên hệ xin gửi về chị Hoàng Thị Nga, xóm Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ĐT: 01663.281.458 hoặc Báo CATP, số 110 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q1, TPHCM.


LÊ BÌNH

CAO

  Từ khóa: Người cha

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP