Những ngày nắng nóng vừa qua, trên các cánh đồng lúa Hà Tĩnh, hàng trăm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) với trang phục áo xanh tình nguyện hăng hái xuống đồng giúp bà con nhân dân thu hoạch vụ lúa xuân.
Để hạn chế bệnh đạo ôn cổ bông, tránh lây lan trên diện rộng, và thu hoạch lúa tránh bị nảy mầm do mưa gió gây nên. Đoàn Thanh niên xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ra quân gặt lúa giúp dân.
Sau hơn 1 thập niên được bàn tay của những người trẻ tuổi khai phá, vùng đất hoang vu chỉ toàn lau lách và đồi hoang giáp biên giới Việt - Lào ở miền tây Hà Tĩnh giờ đã trở thành nơi an cư lạc nghiệp của hơn 200 hộ gia đình trẻ.
Ngày 17/5, 3 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã vinh dự được nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên xuất sắc Việt Nam năm học 2016-2017 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Với sự duyên dáng và giọng hát đầy ngọt ngào của mình, cô ca sỹ trẻ Ngọc Thúy đã khiến các fan xứ Nghệ mê mẩn khi thể hiện một lúc 4 ca khúc mang âm hưởng quê nhà.
Tốt nghiệp cử nhân ngữ văn với tấm bằng loại giỏi, Trần Thanh Cần (28 tuổi, ngụ tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) trở về quê nuôi thỏ làm giàu.
Nằm sát chân núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là một căn nhà nhỏ tuềnh toàng. Chủ căn nhà là hai người còn rất trẻ nhưng khuôn mặt lại nặng trĩu một nỗi buồn. Căn nhà đó, con người đó luôn gây những tò mò cho người qua lại.
Từng làm việc cho dự án nước ngoài với thu nhập cả ngàn USD mỗi tháng, nhưng do đam mê làm trang trại nên chàng thạc sỹ ngành Kỹ thuật công trình giao thông người Hà Tĩnh đã về quê mở trang trại chăn nuôi lợn cho lợi nhuận tiền tỉ mỗi năm.
Nhìn lại năm 2016 với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và cũng là một năm với nhiều biến động kéo theo những hệ lụy phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm của người cán bộ Công an, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh.
Niềm vui của Đặng Thúy Quỳnh – nữ sinh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh – vẫn còn đang “nóng hổi” khi phóng viên liên hệ với em ngay trong ngày em nhận thư thông báo trúng tuyển từ Smith College – một trường đại học nữ sinh của Mỹ.
Sau khi nhặt được chiếc bóp bên trong có gần 10 triệu đồng, 2 nữ sinh trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đăng lên trang Facebook cá nhân để tìm người đánh rơi. Có nhiều người đã nhận là của mình, tuy nhiên họ miêu tả không đúng về chiếc bóp và số tiền nên các em đã nhờ công an tìm khổ chủ thực sự.
Sáng 17/10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Km529+300 thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một thanh niên trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu an toàn.
Đổi đất cho xã xây trường mầm non, suốt 10 năm không được giải quyết, 1 hộ dân ở Thanh Hóa đã kiện ra tòa và tòa tuyên xã phải bồi thường 390 triệu đồng
Tổng Giám đốc NSH Petro từng gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để “tố” rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về ông
Với cam kết “Không bỏ ai ở lại phía sau”, tính đến giữa tháng 10, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ 1.275 hộ dân Nghệ An bị thiệt hại nặng do bão, lũ, với tổng kinh phí 33,94 tỷ đồng. Những nghĩa cử kịp thời, đầy ấm áp này đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho đồng bào vùng lũ Nghệ An vượt qua hoạn nạn.
Ngoại hình khác biệt, cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, đi viện nhiều hơn cả đi học, cô học trò Vũ Trang Anh, lớp 7C, Trường THCS Thắng Quân, xã Yên Sơn đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Pakistan và Afghanistan nhanh chóng sụp đổ khi Islamabad tiến hành không kích tối 17-10, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Trước áp lực về khối lượng và tiến độ của các dự án, giới vận tải đang phục vụ trong Khu kinh tế Vũng Áng đã rầm rộ chạy ngày, chạy đêm. Trong đó, rất nhiều phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng cho phép, phóng bạt mạng trên đường. Điều này khiến chính quyền lo lắng cho sự an toàn của hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông đường bộ; người dân thì bất an mỗi khi ra đường, kể cả ở nhà cũng nơm nớp khi bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và các sinh hoạt khác.
Sau khi Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành, hàng chục tuyến đường từng được sử dụng làm đường công vụ vẫn chưa được hoàn trả. Nhiều đường tuyến bị cày nát, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và việc phát triển kinh tế - xã hội.