Trong nước

100 cảnh sát đột kích sới bạc ở Hà Nội

Khoảng 13h ngày 14/3, hơn 100 cảnh sát của Cục Cảnh sát hình sự (C 45) – Bộ Công an bất ngờ đột kích ổ bạc lớn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Sới bạc được tổ chức ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, cách đường quốc lộ 2 hơn 1km, nằm ở giữ khu vực đồng không mông quạnh.


Khi cảnh sát ập vào, con bạc bỏ chạy tứ phía.


Một số người nhảy xuống sông Cà Lồ để bỏ chạy đã được cảnh sát vớt lên



Cảnh sát bắt tại chỗ gần 60 con bạc, chủ yếu là nữ, đến từ các tỉnh, thành như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên.


Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ hơn 600 triệu đồng và trên người các con bạc tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.


Sới bạc này do Nguyễn Văn Tú (36 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và một người tên Hưởng cầm đầu.


Tuy nhiên, khi công an ập vào, Tú và Hưởng đã kịp bỏ trốn.


Số hung khí thu được


Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục C45, sới bạc của Tú chơi dưới hình thức xóc đĩa. Mỗi con bạc muốn vào sới phải nộp cho anh ta 1 triệu đồng tiền hồ.


Tú và Hưởng thường tổ chức ăn uống tại chỗ cho các con bạc.


Để tránh tai mắt của cảnh sát, Tú thiết kế đội ngũ “chim lợn”, đứng canh giữ, cảnh giới và đánh động khi phát hiện nghi vấn.


Nơi sới bạc bị phá


Khi các con bạc vào sới, Tú bắt họ gửi xe ôtô, xe máy tại một quán cà phê bên ngoài quốc lộ 2.


Sau đó, các con bạc sẽ được đàn em của Tú, Hưởng dẫn vào sới.


Ngoài số tiền, bảng vị thu tại chỗ, cảnh sát còn thu được khẩu súng, 5 viên đạn, cùng nhiều dao, đao…


Trong số các con bạc bị bắt, có cả một phụ nữ mang bầu sắp đến ngày sinh.


T.Nhung

VNN

  Từ khóa: 100 canh sat

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP