Nhân ái

Xót xa bé gái dễ thương mang trong mình bệnh ung thư quái ác

Bé gái có khuôn mặt và đôi mắt rất dễ thương. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai biết bé đang mang trong mình căn bệnh hiềm nghèo. Dù bé đã kiên cường trải qua các đợt hóa trị để đẩy lui căn bệnh, chỉ cần cố thêm chút nữa, thêm vài đợt thuốc nữa sẽ khỏe hơn rất nhiều, thế nhưng cha mẹ bé đều đang thất nghiệp, cơ hội chữa bệnh cho con quá đỗi khó khăn.

U ác buồng trứng

Bé Trần Ngọc Hải Yến (3 tuổi ở nhà trọ số 81 đường Chu Văn An, tổ 8, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mắc phải căn bệnh u ác buồng trứng đã phải cắt bỏ một bên.

Cha mẹ gặp khó khăn khi con vẫn đang cần tiền chữa bệnh.

Triệu chứng căn bệnh không quá rõ ràng, điển hình nên mẹ bé nghĩ bệnh đơn giản. Lúc đầu chị Trần Thị Kim Oanh thấy bé thi thoảng kêu đau bụng nhẹ rồi thôi. Chị chỉ nghĩ đó là các cơn đau thông thường của trẻ nhỏ. Sau một thời gian, bé Hải Yến hay ói khi uống sữa.

Chị Oanh đưa con đến bác sĩ tư để siêu âm, bác sĩ phát hiện có khối u nhỏ 80x80mm và khuyên gia đình đưa bé tới BV nhi để khám lại cho chắc chắn.

Con rất đáng yêu nhưng lại mắc bệnh hiểm

Chị không thể ngờ rằng, chỉ với những triệu chứng như vậy mà con mình lại mắc phải căn bệnh u ác buồng trứng. Lúc phát hiện, khối u đã vôi hóa và đang vào giai đoạn 2. Bé lập tức được phẫu thuật cắt bỏ một buồng trứng và chuyển đến BV Ung Bướu để điều trị bằng phương pháp hóa trị.

Cha mẹ thất nghiệp, nợ nần khắp nơi

Chị Kim Oanh tâm sự, trước khi con bị bệnh, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn bởi cả anh và chị đều có công việc. Thu nhập của chị Oanh từ 3-5 triệu đồng/tháng tùy theo mùa vụ. Chồng chị cũng kiếm được từ 4-5 triệu đồng/tháng. Với số tiền đó, cả nhà vun vén cuộc sống ở Lâm Đồng cũng đủ ấm no.

Con bị u ác, gia đình phải cho đi chữa vượt tuyến nên chi phí tốn kém nhiều hơn, cộng với thời gian nằm viện dài ngày khiến kinh tế ngày một thâm hụt. Anh chị lần lượt xin nghỉ việc để ở viện chăm con. Từ đây, số nợ cứ tăng lên, đến con số hơn 40 triệu đồng thì không còn vay được nữa.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Oanh thở dài: “Gia đình đã cố gắng hết sức, chỉ mong sao cháu ổn để về đi làm kiếm tiền trả nợ. Chúng tôi gom từng đồng dành dụm lại để chi tiền thuốc cho cháu, dù khó cỡ nào cũng ưu tiên cho cháu đầu tiên. Cháu đã vào được 4 toa thuốc rồi, bác sĩ nói có thể 2-3 toa nữa bác sĩ sẽ kiểm tra lại, nếu bé ổn thì được điều trị giãn dần. Vợ chồng tôi cũng nợ đã nhiều, giờ vay cũng khó. Ông nội cũng mới mất vì ung thư phổi, bà nội thì lớn tuổi ở nhà trông cháu. Nghĩ tới con thương lắm nhưng biết làm sao”.

Bệnh của bé Hải Yến không thể đợi cha mẹ kiếm đủ tiền, hy vọng sự chung tay của bạn đọc giúp bé có cơ hội chữa bệnh tốt hơn.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Hữu Hiếu số 81 đường Chu Văn An, tổ 8, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0943 303 050

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP