Hương Khê

Xã Phương Mỹ: Cần có một cây cầu trước khi quá muộn

Mỗi ngày, để đến trường, hơn 100 học sinh THCS, THPT làng Tùng Sơn (xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phải qua bến sông rộng gần 100m, nước sâu hơn 6m bằng con đò này. Đây là đoạn sông dữ có tiếng của sông Ngàn Sâu.

Xã Phương Mỹ: Hàng nghìn người đánh đu cùng… hà bá

Cách đây không xa đã từng xảy ra đắm đò làm chết 9 em học sinh THCS. Nguy cơ đắm đò là rất lớn, cần có một chiếc cầu là đòi hỏi cấp bách. Nhưng Phương Mỹ là xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, việc tự đầu tư cho một cây cầu là không thể. Nhà thờ thiên chúa giáo đã từng huy động làm cầu phao bắc qua sông nhưng chỉ một vài năm bị lũ cuốn trôi. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, khảo sát, đầu tư xây dựng một cây cầu bắc qua bến sông này trước khi quá muộn. 

Hoàng Hồ, Phòng GD-ĐT Hương Khê, Hà Tĩnh 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP