Thể Thao Quê Nhà

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam): Bao giờ thôi lận đận?

Hơn một năm thi đấu ở giải hạng Nhất đã lấy đi của Thanh Trung rất nhiều thứ mà bằng chứng hiển hiện là trong chừng ấy thời gian qua, người ta không hoặc rất ít nhắc tới tiền vệ người Hà Tĩnh dù anh đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Nó giống như sự tiếp nối của chuỗi những lận đận sau những gì Thanh Trung đã trải qua. CHUYỆN MỘT NĂM VỀ TRƯỚCMới chỉ vừa năm ngoái, cái tên Đinh Thanh Trung từng là tiêu điểm trong vụ tranh chấp hợp đồng lao động với bầu Kiên. Hợp đồng lao động của cầu thủ người Hà Tĩnh có thời hạn 3 năm kèm điều khoản phụ phục vụ thêm 2 mùa giải trên cơ sở thỏa thuận lại về mức lương và chế độ đãi ngộ.Sau khi bản hợp đồng (3 năm) của Thanh Trung hết hạn, bầu Kiên bằng quyền lực và vị thế của ông chủ đã ép tiền vệ người Hà Tĩnh thực hiện thêm 2 năm với mức phí lót tay 1 tỷ mỗi mùa nhưng Thanh Trung không đồng ý vì cho rằng mức đãi ngộ mà anh nhận được không thỏa đáng.Về lý, Thanh Trung không sai. Nhưng với cái lắc đầu trước đề nghị của nhân vật đầy quyền lực như bầu Kiên, tiền vệ người Hà Tĩnh đã đẩy chính anh bước vào những giây phút nặng nề nhất trong đời cầu thủ.Dạo vẫn làm bóng đá, bầu Kiên từng có những tuyên bố “bất hủ” kiểu như một khi ông đã thích cầu thủ nào thì đố ai giật được khỏi tay, hoặc nếu nói chuyện biết điều thì còn được ra đi, tính chuyện thuê luật sư giải quyết thì chỉ có nước bị đuổi cổ ra khỏi văn phòng vì “trong tay tôi là cả tá người làm luật”… Tất cả những biện pháp mạnh tay nhất đều đã được bầu Kiên sử dụng để “dạy dỗ” một cầu thủ mới chỉ 24 tuổi như Thanh Trung năm ngoái: từ cắt hết chế độ, đuổi xuống đội trẻ cho đến việc gây áp lực, kiên quyết không trả giấy thanh lý hợp đồng ngay cả khi VFF đã ra phán quyết Thanh Trung được tự do tìm kiếm CLB mới. Nó đã để lại vết hằn sâu trong một trí óc mới chỉ chập chững bước vào đời. Thanh Trung bảo sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm một buổi sáng được gọi lên văn phòng của bầu Kiên, bầu Tuấn của Hòa Phát Hà Nội (ông chủ cũ của Thanh Trung) đã ngồi chờ sẵn cùng bầu Thắng của Đồng Tâm Long An, còn bầu Kiên thì xa xả về đạo đức. Chửi xong, bầu Kiên nhờ 2 người bạn “vuốt ve” rồi kết luận: “Đến anh Vinh (tiền đạo Lê Công Vinh – PV) chú cũng chỉ cho 1 tỷ/năm thì cháu còn trẻ như vậy nhận được như thế là quá nhiều”. Câu nói đó của bầu Kiên từng khiến Thanh Trung bức xúc thốt lên: “Chắc chú Kiên nghĩ tôi là học sinh lớp 1, lớp 2!”.

CHUYỆN MỘT NĂM SAUThất nghiệp nửa mùa giải, khổ sở mãi mới được ra đi, những tưởng cuộc đời sẽ tươi mới hơn với cầu thủ được đa số thừa nhận là “tài đức vẹn toàn” như Thanh Trung. Theo kế hoạch, sau nửa mùa đá “nghĩa vụ” cho QNK Quảng Nam ở giải hạng Nhất để “né” bầu Kiên, Thanh Trung sẽ quay trở ra Hà Nội T&T. Cũng vì tình tiết này mà nhiều người tin rằng, bầu Hiển đã đứng sau cánh gà dàn dựng mọi chuyện và việc ông đưa Thanh Trung về Quảng Nam tạm nửa mùa là động tác “vuốt mặt nể mũi” người hàng xóm.Nhưng biến cố xảy đến với bầu Kiên rồi CLB bóng đá Hà Nội bỗng tặng cho bầu Hiển món quà mang tên Thành Lương mà bao năm qua ông khao khát. Còn với Thanh Trung, đó lại là thời điểm anh hiểu rằng cánh cửa dành cho mình đã đóng sập lại. Tiền vệ người Hà Tĩnh cắn răng chấp nhận ở lại để cày cuốc trên sân Tam Kỳ thay vì được “biểu diễn” trên sân Hàng Đẫy như mơ ước.Thanh Trung bảo số phận của anh dường như rất giống với câu ca “Hà Tĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa”, chẳng biết đến bao giờ mới hết khổ. Không có “tiền tấn” nào cả, Thanh Trung mới chỉ nhận được chừng 50% phí lót tay (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Khoản tiền đó Trung dành hết mua cho mẹ ngôi nhà khang trang hơn ở Hà Tĩnh, sau bao năm vất vả, khó khăn vì bố mất sớm. Tiền lương thực lĩnh của Thanh Trung giờ cũng bị cắt giảm còn một nửa (khoảng hơn 20 triệu). Nhưng quan trọng nhất, tương lai của Thanh Trung không còn do anh định đoạt nữa, khi trên giấy trắng mực đen Trung là người của QNK Quảng Nam, còn những hứa hẹn bỗng chốc trở thành chuyện “lời nói gió bay”. Gạt sang một bên những câu chuyện không như ý, những nỗi thất vọng đủ sức nhấn chìm cả sự nghiệp, cách Thanh Trung đứng dậy cho thấy không chỉ sự chững chạc về nhân cách mà còn là ý chí, khát khao của một cầu thủ đầy nghị lực. Thanh Trung đang là chân sút nội xuất sắc nhất giải hạng Nhất (6 bàn), là cây ghi bàn hàng đầu kiêm luôn chân chuyền hàng đầu của QNK Quảng Nam, giúp đội bóng đất Quảng nắm giữ vị trí thứ 3 trên BXH đồng nghĩa với một suất chơi V.League mùa tới. Nếu mùa này QNK Quảng Nam thăng hạng thành công thì đây là lần thứ 2 Thanh Trung thực hiện được điều tương tự, sau khi anh từng là nhân tố chính giúp Hòa Phát Hà Nội lên chơi V.League 2010.Nhưng bất chấp tài năng được thừa nhận và khát khao được chuyển đến một môi trường có tính cạnh tranh cao hơn để đi đến cái đích cuối cùng là ĐTQG, mà vì mục đích ấy Thanh Trung từng từ bỏ bầu Kiên để ra đi, tiền vệ người Hà Tĩnh đang giống như con chim trong lồng. Bản hợp đồng “giấy trắng mực đen” ký với QNK Quảng Nam có thời hạn 3 năm đồng nghĩa Thanh Trung vẫn còn một mùa rưỡi nữa ở sân Tam Kỳ. Và thời thế lúc này cũng không giống với một, hai năm trước, khi các ông bầu có vẻ đã hết “khát” những ngôi sao. Vì sao Thanh Trung thoát được khỏi bầu Kiên?Ngay từ đầu vụ tranh chấp hợp đồng lao động với Thanh Trung, bầu Kiên luôn thể hiện sự cứng rắn bằng tuyên bố không khoan nhượng. Thậm chí, ngay cả khi VFF ra phán quyết rằng Thanh Trung được tự do tìm kiếm CLB mới, ông bầu tóc bạc cũng không chịu lùi bước, nhất quyết không trả giấy thanh lý hợp đồng cho cầu thủ người Hà Tĩnh. Vụ việc trở nên căng thẳng khi Thanh Trung quyết định khởi kiện bầu Kiên ra Tòa án Dân sự. Mọi thứ chỉ lắng dịu khi nguyên PGĐ Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng, người hiện là Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam, ra mặt dàn hòa và dùng mối quan hệ với bầu Kiên để xoa dịu mâu thuẫn giữa 2 bên, còn Thanh Trung phải công khai lên tiếng xin lỗi. Vài nét về tiền vệ Đinh Thanh Trung– Sinh ngày: 24/1/1988- Quê quán: Hà Tĩnh- Tham gia lớp năng khiếu bóng đá Hà Tĩnh từ lứa U.11 – Năm 2007 chuyển ra Hòa Phát Hà Nội, đeo băng đội trưởng ở mùa giải 2011- Năm 2011-2012 chuyển sang CLB BĐ Hà Nội sau khi Tập đoàn Hòa Phát bỏ bóng đá- Năm 2012 chuyển về QNK Quảng Nam, sau vụ tranh chấp hợp đồng lao động với bầu Kiên- Thành viên ĐT Olympic VN tham dự Asiad 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010- Thành viên ĐTVN tham dự AFF Cup 2010- Thành viên ĐT U.23 VN tham dự SEA Games 26 (2011).

Phong Vũ – BĐCS

Bongdaplus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP