Lao Động - Việc Làm

Thân cò mưu sinh nơi ‘chảo lửa’ Hà Tĩnh

Những ngày này, Hà Tĩnh được ví như là chảo lửa của miền Trung khi nhiệt độ thường ở mức 38 – 40 độ C.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, nhiều phụ nữ vẫn nhẫn nại kiếm sống.

Từ 9g đến 10g thời tiết ở Hà Tĩnh bắt đầu nắng gay gắt. Nhưng trên những góc phố, con đường hay về những đồng lúa, đồng muối… những người mẹ, người chị vẫnphơi mình dưới nắng nóng để kiếm đồng tiền phụ gia đình, lo cho con cái ăn học.

10 giờ. Ở Hà Tĩnh nắng rất gắt, những nữ lao công thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Tĩnh phải mặc 2 lớp áo, trùm mặt, đeo khẩu trang để làm việc.

Những giọt mồ hôi thánh thót của một chị lao công.

11 giờ. Ở cánh đồng muối xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, trời nắng như đổ lửa. Rất nhiều chị em diêm dân vẫn bám cánh đồng muối mưu sinh.

Dưới cái nắng chang chang, bà Hương, ở xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh đội nón, che tơi lên chợ bán bó rau kiếm tiền để cải thiện cuộc sống.

11g30, TP. Hà Tĩnh giống như một chảo lửa. Vậy mà trên những công trình xây dựng, nhiều phụ nữ vẫn bám trụ mưu sinh.

Chị em ở quê ra TP. Hà Tĩnh phụ hồ vẫn làm việc bất chấp nắng nóng.

Những “thân cò” lặng lẽ mưu sinh dưới cái nắng 40 0C.

Trời nắng, vắng người nhưng người phụ nữ này vẫn đẩy xe dưa đi bán.

Bữa cơm vội của những chị em sau một buổi làm thuê cực nhọc dưới trời nắng nóng.

Sau một buổi sáng làm thuê dưới cái nắng như thiêu, như đốt, những chị em phụ nữ ở các xã nghèo của huyện Lộc Hà tìm đến những bóng cây ăn bữa trưa đơn giản và nghỉ lấy sức để chiều tiếp tục công việc.

LIÊN HOÀNG

  Từ khóa: thân cò , chảo lửa , mưu sinh , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP