4g chiều. Tại cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) thuyền bè tấp nập vào ra. Trên bờ kẻ bán người mua nhộn nhịp hẳn lên như làm ấm hẳn những ngày đông giá rét mướt.
Hàng tấn cá cơm tươi rói được lần lượt bốc từ dưới thuyền lên, được chủ thuyền đong đếm từng ký bán lại cho tiểu thương.
Mỗi ký cá cơm có giá 6.000 đồng. Thuyền trúng đậm có khi được 5-6 tấn cá.
Sau khi mua ở cảng, có người đưa cá cơm đến các chợ ở Hà Tĩnh bán lại, có người chế biến cá cơm thành nước mắm hay hong khô đóng gói đưa đi xuất khẩu…
Vừa bán cá, anh Nguyễn Văn Vinh (ngư dân xã Thạch Kim) vừa vui vẻ cười tươi: “Trời vừa chập tối chúng tôi đã lái thuyền đi đánh bắt cá cơm. Chỉ cần đưa thuyền ra năm, sáu hải lý là phát hiện từng đàn cá cơm làm trắng xóa mặt nước biển. Một năm gần qua, trúng cá cuối năm như thế này xem như đón cái tết năm nay ấm áp rồi”.
Thuyền nào cập cảng cá Thạch Kim cũng đầy khoang cá cơm trắng.
Cá cơm được lường từng khay rồi bốc lên bờ
Người phụ nữ này rất vui khi chồng mình trúng cá và đang cân bán cá cho tiểu thương
Cá cơm được đổ vào rổ và nằm la liệt trên bờ
Sau khi mua được cá, tiểu thương lại thuê người phân loại cá để đưa đi tiêu thụ
Những em bé ở xã Thạch Kim tranh thủ những buổi nghỉ học phụ gia đình rải cá cơm trên lưới hong khô
Đến xã Thạch Kim những ngày cuối năm này sẽ thấy nhiều gia đình hong cá cơm đầy sân
VĂN ĐỊNH
TT