Tin trong nước

Nữ sinh làm “chuyện người lớn” lấy tiền… đóng học phí

Quen nhau qua mạng internet, do cần tiền đóng học phí, cô bé hỏi mượn chàng trai. Thừa nước đục thả câu, tên này lộ mặt “yêu râu xanh” gạ đi khách sạn “mây mưa” rồi cho tiền.

Ngày 13/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Châu Triết (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Hồ Châu Triết quen biết với N.T.T.M. (sinh năm 2000) thông qua mạng internet hồi cuối năm 2012, rồi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với nhau.

Chiều 28/2/2013, cháu M. gọi điện cho Triết nói bị mất 800.000 đồng, là tiền mẹ đưa đóng học phí. Mượn hết bạn bè rồi nhưng M. vẫn còn thiếu 300.000 đồng nữa nên cầu cứu Triết.

Bị cáo Triết tại tòa

Ngay lập tức Triết gạ M. đi khách sạn làm “chuyện người lớn” rồi sẽ cho tiền đóng học phí. Cô bé đồng ý. Khoảng 14 giờ chiều 2/3/2013, Triết chạy xe từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) đến quận Thủ Đức gặp M..

Triết chở cô bé đến khách sạn ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) để “quan hệ”,  rồi đưa số tiền như đã hứa. Sau đó, Triết chở M. đến tiệm thuốc tây mua thuốc ngừa thai để cô bé về nhà uống.

Muốn tiếp tục quan hệ tình dục với M., trưa 11/3, Triết tiếp tục nhắn tin rủ đi chơi. Nhưng không may cho tên “yêu râu xanh” này, cô bé đi học bỏ điện thoại ở nhà. Chị gái M. nhận tin nhắn, do không biết chuyện gì nên hỏi lại. Triết đem câu chuyện hai người đi khách sạn lần trước thuật lại.

Chị gái nói lại với mẹ biết. Bị gặng hỏi, M. thừa nhận tất cả. Thế là người chị gái giả danh M. nhắn tin đồng ý hẹn gặp Triết, đồng thời dẫn M. đến công an trình báo. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Triết gọi M. ra điểm hẹn cũ gặp mặt, rồi ngay lập tức bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Triết đã khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình.

Quốc Anh – Công Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP