Thế giới

[NÓNG] Thị trưởng Seoul mất tích, con gái: Bố tôi để lại di ngôn rồi rời đi!

Cảnh sát đang triển khai hai trung đội cơ động, máy bay không người lái và cảnh khuyển tìm kiếm ông Park Won-soon.

19h55:

Theo cảnh sát và chính quyền thủ đô Seoul, Thị trưởng Park đã rời văn phòng thị trưởng ở Gahoe-dong, Jongno-gu lúc 10h44 sáng. Khi ra ngoài, ông mặc quần áo tối màu, đội một chiếc mũ đen và đeo ba lô màu đen.

Đến tối nay, lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ 119 đã được bổ sung để tìm kiếm tung tích Thị trưởng Seoul.

Các sĩ quan cảnh sát đang di chuyển trước Trụ sở đội Cứu hộ 119 ở Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul vào chiều nay khi Thị trưởng Seoul Park Won-Soon bị mất tích.


18h37:

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, vào ngày 9/7, người thân đã mất liên lạc với Thị trưởng Seoul Park Won-soon.

Đến 17h17' cùng ngày, khai báo với cảnh sát, con gái ông chia sẻ, "khoảng 4-5 tiếng trước, bố tôi đã để lại những lời như di ngôn rồi rời đi, điện thoại di động cũng đã tắt máy".

Chính quyền thành phố Seoul cho biết, ông Park Won-soon đã nghỉ làm hôm nay vì lý do sức khỏe. Một cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban phát triển cân bằng quốc gia Kim Sa-yeol được tổ chức tại Văn phòng Thị trưởng vào lúc 16h40 cũng đã bị hủy bỏ do "hoàn cảnh bất khả kháng".

Cảnh sát đưa theo cảnh khuyển tìm kiếm ông Park Won-soon.

Chính quyền xác nhận, cho đến 18h chiều nay, điện thoại của ông Park đã tắt máy.

Được biết, tín hiệu điện thoại cuối cùng của ông xuất hiện ở khu vực Gilsangsa, Seongbuk-dong. Người đứng đầu Văn phòng cảnh sát Seoul đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp. Cảnh sát đang triển khai hai trung đội cơ động, máy bay không người lái và cảnh khuyển tìm kiếm gần khu vực Seongbuk-dong.

Các phóng viên đang theo dõi thông tin trước trụ sở chính quyền Seoul.


Theo thông tin công khai, ông Park Won-soon sinh năm 1956 và đảm nhiệm vị trí Thị trưởng Seoul từ năm 2014.

Tác giả: An An

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP