Pháp luật

Đi chơi cùng gã trai quen qua mạng, thiếu nữ 17 tuổi bị hiếp dâm

Quen qua mạng và hẹn nhau đi chơi, thiếu nữ 17 tuổi bị gã trai đưa vào rẫy khống chế hiếp dâm.

Ảnh minh họa

VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lương Hoài Trung (SN 1999, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Nông) về tội “Hiếp dâm”. VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lương Hoài Trung (SN 1999, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Nông) về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, khoảng 6 tháng trước đó Trung và thiếu nữ N. (SN 2003, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), quen biết nhau qua mạng xã hội. Chiều 30/01, Trung và N. hẹn gặp nhau ở Hoa viên trung tâm thị xã Buôn Hồ rồi đi chơi.

Sau đó, Trung nảy sinh ý định quan hệ với N. nên rủ nạn nhân vào thăm rẫy của gia đình ở xã Cư Né (huyện Krông Búk). Tại đây, Trung xin N. quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn cố thực hiện hành vi đồi bại thì bị N. cắn vào vai rồi bỏ chạy.

Sau đó, Trung vẫn truy đuổi N và cưỡng hiếp nạn nhân. Khi bị N. phản kháng, làm lưng xây sát thì Trung dừng lại và đưa áo cho nạn nhân mặc. Tiếp đó, N. giả bộ lạnh rồi nói bảo Trung đi lấy củi đốt lửa sưởi cho ấm để tìm cơ hội trốn thoát. Sau đó, Trung tiếp tục, kéo nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ. Tuy nhiên, N. tiếp tục chống cự, không đồng ý nên Trung dừng lại.

Đến sáng 31/1, N. nói Trung chở về nhà bố mẹ Trung để nói rõ sự việc. Tuy nhiên, Trung sợ bị bố mẹ đánh nên chở N. vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Đạt Hiếu để thuê phòng nghỉ. Tại nhà nghỉ, lợi dụng lúc Trung ngủ, N. tiếp tục lén lấy điện thoại nhắn tin cho người thân báo địa điểm nơi mình đang ở và nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trung thức dậy và tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân. Khi N. kháng cự la lên thì Trung khống chế, lấy gối đè lên mặt, miệng không cho nạn nhân lên tiếng. Cùng lúc, Công an thị xã Buôn Hồ ập vào bắt giữ Trung.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: Đời sống Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP