Truyền thống - Phát triển

Cương Gián : Để trăng rằm sáng hơn…

Mỗi dịp trung thu về, các em nhỏ ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh được các anh chị đoàn viên thanh niên nhen lên ánh sáng trăng rằm từ rất sớm… Có những "siêu" đèn lồng “độc”, lạ, mang văn hóa truyền thống, cùng chú Cuội, chị Hằng chơi trăng sẽ ghi sâu vào tâm hồn tuổi thơ các em thật dịu dàng, khó phai…


Vui trẻ, mình thêm vui …


Đầu thu này về xã Cương Gián, không khí tết Trung thu đã nô nức khắp các thôn, xóm, những thanh niên, nghệ nhân đang khẩn trương chung sức chuẩn bị dựng trại, làm đèn lồng, tập văn nghệ… chuẩn bị cùng trẻ đón đêm hội trăng rằm tháng tám… Năm nào cũng vậy, ông Nguyễn Viện gác lại mọi công việc để dành thời gian tối đa cùng với các thanh niên thực hiện những chiếc đèn lồng thật lớn, thật đẹp thi hội trại cùng 15 thôn trong xã. Hơn 70 tuổi đầu, ông vẫn cần mẫm với những khung tre, những đường vẽ sắc sảo, khiến bao chàng trai đứng nhìn thán phục. Ông tâm sự: “Vui lắm cháu ạ, vui với tuổi thơ cũng là niềm vui của mình. Tôi phải làm cho các cháu những chiếc đèn lồng đẹp nhất, ban tặng tâm hồn tuổi thơ những đêm hội trăng rằm sáng đẹp và hạnh phúc nhất”… Căn nhà cấp 4 khá rộng, ngổn ngang những tre nứa, giấy màu, những chiếc đèn lồng là những chú cá, những con tàu đang khẩn trương được hoàn thành, sẵn sàng cho đêm hội.


Trưởng thôn Nam Sơn, anh Đặng Văn Át chia sẻ: “Đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, địa phương cũng tổ chức hội trại, thi văn nghệ, rước đèn ông sao, kéo co… mang lại niềm vui cho các cháu. Vui tươi mà tiết kiệm và phải giữ được giá trị tết trung thu truyền thống…”. Với tinh thần “vui cho trẻ, để vui mình” nên nhiều bà con trong thôn, hàng trăm đoàn viên thanh niên ở các thôn chuẩn bị gần cả tháng: Từ việc chặt tre nứa, ngược rừng hái cỏ tranh, đến việc thực hiện mô hình cổng trại, làm đèn lồng là các con vật, những máy nông cụ, ngư cụ… Nhiều bạn trẻ là thợ hàn, thợ may, sửa chữa điện tử tin học trong thôn cũng đến chung tay để làm ra những chiếc đèn lồng và cổng trại đẹp nhất, “khác người” nhất, trổ tài với các thôn khác. Anh Nguyễn Duy Lai, Bí thư chi đoàn thôn Nam Sơn tự hào kể: “Việc tổ chức đêm hội trăng rằm đã trở thành một nén đẹp văn hóa của địa phương, là trách nhiệm của mỗi thanh niên với trẻ thơ. Dù bận rộn mấy, các đoàn viên vẫn thu xếp công việc để tham gia, nhiều ngày làm chẳng thiếu một ai, mỗi người mỗi việc vì niềm vui của trẻ thơ”.


Độc nhất đèn lồng…


Nhiều năm nay, các thôn có lợi thế đông đoàn viên thanh niên tham gia, cổng trại được làm công phu và đoạt giải cao, như: Thôn Đông Tây, Nam Sơn, Ngư Tịnh… Năm nay, ở thôn Đông Tây, ngoài làm trại đẹp, các “nghệ nhân đoàn viên” còn thiết kế chiếc tàu với kích thước rất lớn, làm bộ lân sư rồng lớn, lạ mắt… Anh Nguyễn Văn Ngữ, người phụ trách kỹ thuật chia sẻ: “Cương Gián có nghề đánh bắt hải sản từ ngàn đời nay, chiếc tàu lớn mang biểu tưởng khát vọng của con em Cương Gián, chinh phục sóng gió, mang tôm cá về làm giàu cho quê hương”. Được biết, chiếc tàu dài tới hơn 4m, rộng 1,5m được làm bằng tre nứa và giấy. Chiếc tàu sẽ được trưng bày trong khuôn viên trại của thôn, và “nhổ neo” diễu hành trong lễ rước đèn ông sao.


Đêm hội trăng rằm nhớ Bác


Ở thôn Nam Sơn làm những chiếc đèn lồng với kích thước lớn. Những con cá dài từ 2 đến 3m, to đẹp, lung linh trong ánh đèn màu rất đẹp mắt, sẽ cùng những nụ cười, niềm vui của trẻ thơ đi đón chị Hằng, chú Cuội về chơi trăng. Đây là những sản phẩm mà trẻ thơ nô nức chờ đón nhất…


Anh Dương Văn Khanh, Bí thư đoàn xã chia sẻ: Rất mừng là hằng năm triển khai kế hoạch tổ chức vui trung thu cho các cháu, được đông đảo bà con, đoàn thanh niên, ủng hộ rất nhiệt tình. Đặc biệt bà con đang lao động, học tập ngoài nước cũng quyên góp hướng về ủng hộ các cháu có mâm cỗ, được ngắm những chiếc đèn lồng đẹp nhất… Ngoài tổ chức cho các cháu vui chơi, liên hoan tiệc mặn, phát quà cho các cháu, bà con còn quyên góp ủng hộ giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như tặng quần áo mới, sách vở học tập… Các cháu có thành tích học tập tốt được chi đoàn các thôn, Hội khuyến học trao quà, tặng giấy khen biểu dương …


Trung thu đang đến gần, những gì đoàn viên thanh niên đang khẩn trương chuẩn bị, cho thấy trăng rằm năm nay sẽ sáng đẹp hơn. Ánh trăng mang đến sự đầm ấm, hạnh phúc, khắc vào kí ức tuổi thơ thật khó phai. Trong cảnh trăng thanh gió mát, các em sẽ có trên tay những chiếc đèn lồng xinh xinh, những ngọn nến hồng tung tăng đi tìm chú cuội trên những tầng mây thăm thẳm… Có niềm vui ấy các bạn nhỏ ở Cương Gián không quên những giọt mồ hôi cực nhọc của mỗi anh chị đoàn viên, thanh niên, các nghệ nhân ở làng.


Bài và ảnh NGUYỄN VĂN HẠNH

QĐND

  Từ khóa: Trung thu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP