Phóng sự - Ký sự

Bài 1: ‘Xẻ thịt’ thú rừng – câu chuyện chưa có hồi kết

Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Trung, việc săn bắt, xẻ thịt thú rừng tại một số địa bàn ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình dường như đang diễn ra công khai, thách thức lực lượng chức năng.

Tình trạng người dân săn bắt, ‘xẻ thịt thú rừng’ buôn bán trái phép động vật hoang dã thú rừng từ lâu đã không còn là câu chuyện mới. Dù cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc nhưng thực trạng vẫn tiếp diễn.

Một trong số những vụ “xẻ thịt” thú rừng gần đây gây xôn xao dư luận đó là trường hợp trên trang facebook cá nhân có tên Cường Và Cường đã đăng tải 10 hình ảnh của chủ nhân mô tả quá trình giết hại, lột da, chế biến và làm thịt khỉ để nấu cao.

Ngoài hình ảnh những chú khỉ bị nhốt trong lồng sắt, chủ nhân còn đăng thêm một số bức hình có 5 chú khỉ bị lột da nằm dưới nền đất cùng hình ảnh làm thịt khỉ. Những hình ảnh trên facebook cá nhân của thanh niên này vô cùng phản cảm, rùng rợn, khiến cư dân mạng xót xa, phẫn nộ.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã xác minh vụ việc và tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, chủ nhân của Facebook trên là Chu Văn Cường (SN 1992), trú tại phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Bài 1: ‘Xẻ thịt’ thú rừng – câu chuyện chưa có hồi kết - Ảnh 1

Những hình ảnh giết thịt khỉ phản cảm được đăng tải lên mạng facebook.

Từ lời khai của Chu Văn Cường, cơ quan điều tra đã xác định ông Lê Bá Thuận (50 tuổi), trú cùng thôn với Cường là chủ nhân của toàn bộ số khỉ bị giết hại trong ảnh. Tại CQĐT, ông Thuận thừa nhận toàn bộ số khỉ được đăng lên facebook Cường và Cường là của gia đình ông và đang làm thịt để nấu cao vào ngày 26/11/2015. Tuy nhiên, từ những thông tin có được, CQĐT nghi vấn các đối tượng trên chỉ là mắt xích nhỏ trong một đường dây chuyên buôn bán và chế biến động vật hoang dã ở khu vực này.

Sự việc nói trên chưa kịp lắng xuống thì tiếp đó, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện trên Facebook Minh Chinh (tên thật là Hồ Minh Chinh) có nhiều tấm ảnh ảnh da, xương với chú thích là của hổ và rao bán được đăng vào ngày 16/12 và ngày 20/12/2015: “Mình 2 ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ 2 nấu cao cho khách, bác nào muốn mua phần nào của con hổ hoặc chung nồi cao thì alo thẳng cho mình nha”.

Chưa dừng lại, vào ngày 7/1, trên facebook Minh Chinh tiếp tục đăng tấm biển hiệu rất to với tên chủ cửa hàng là Minh Chinh, rao bán mật gấu tươi, khô, nhung hươu, mật ong rừng, cao các loại… tại địa địa chỉ là ở xóm 6 (chợ Vân), xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Bài 1: ‘Xẻ thịt’ thú rừng – câu chuyện chưa có hồi kết - Ảnh 2

Facebook Minh Chinh rao rằng cao hổ lúc nào cũng có sẵn để bán.

Đối tượng cho biết, cao hổ cốt bán với giá 25-27 triệu đồng/lượng, mua số lượng bao nhiêu cũng được. Ngoài ra, người này cũng đăng nhiều hình ảnh rao bán các loại động vật qúy hiếm khác như rắn hổ mang chúa, đại bàng, rượu rắn, bò cạp, nhung hươu, túi mật gấu….

Ngoài ra, những ngày cuối năm, lực lượng chức năng cũng bắt giữ không ít vụ vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ.

Bên cạnh những trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, không ít cá thể là động vật hoang dã, quý hiếm đã bị xẻ thịt để bày bán công khai dọc các tuyến đường hoặc được trưng trên các bàn nhậu của các nhà hàng mang tên đặc sản rừng.

Bài 1: ‘Xẻ thịt’ thú rừng – câu chuyện chưa có hồi kết - Ảnh 3

Thú rừng được bày bán công khai dọc các tuyến đường.

Điển hình phải kể đến là dọc tuyến QL8A đoạn chạy qua địa bàn xã Sơn Kim 1 đến thị trấn Tây Sơn, khoảng tầm 16h chiều, các loại lợn rừng, nai, nhím… lại được người dân rao bán nhiệt tình. Hay như trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Quảng Ninh đến huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) được xem là “chợ thú” người mua kẻ bán tấp nập với đầy đủ thịt các loại lợn rừng, nai, nhím, hón…

Thú rừng bị xẻ thịt nhiều là vậy, người dân mua bán nhộn nhịp, công khai là vậy, thế nhưng, nghịch lí tồn tại là dù biết vi phạm nhưng cơ quan chức năng vẫn khó lòng vào cuộc. Theo đó, số lượng các loại động vật tại các khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên đang ngày càng giảm về số lượng, thậm chí đã đến lúc báo động.

Bài 2: Xâm nhập cung đường đi của động vật rừng chạy lên bàn nhậu

Ngân Hà – Quốc Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP