
Bài hát: Mời anh về Hà Tịnh

Toàn cảnh Hà Tĩnh chụp từ trên máy bay. Dãy núi sát gần bờ biển, chính giữa bức ảnh là Hồng Lĩnh, sau lưng Hồng Lĩnh bên trái là dãy Thiên Nhận; bên phải là núi Đại Huệ – Nam Đàn. Sông Lam là một vệt sáng ngoằn nghoèo chạy giữa ba dãy núi. Cuối bên phải, dưới chân núi Hồng Lĩnh là cửa Hội – nơi cuối nguồn sông Lam đổ ra biển.

Vụng Áng chụp trừ trên máy bay

Kỳ Anh chụp từ trên máy bay

Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ (nhìn toàn cảnh từ trên cao xuống)

Biển thiên cầm xôn xao múa nắng

Cửa Sót và dãy núi Nam Giới – huyện Lộc Hà.
Ở thời Lý Nam Đế – đây là biên giới phía Nam của nước Vạn Xuân

Sông Hộ Độ – Tp. Hà Tĩnh

Đồng lạc – ngô của Lộc Hà

Đường về làng ở Can Lộc

Đồng Can Lộc lúa đang lên xanh

Tảng mai trên đỉnh Non Hồng (ảnh chụp từ cửa sổ tầng 3 – KS Thai)

Rào Con – biên giới của hai xã Bùi Xá và Đức La

Sông Tiêm – Dòng sông cổ tích của câu chuyện “Cá gáy hóa rồng”. Ngược dòng sông này thêm 3km bạn sẽ đến được chân thác Vũ Môn. Hiện nay Hà Tĩnh đang làm đường du lịch lên đây.

Suối rừng Hương Khê đep như thơ của Phạm Tiến Duật

Thuyền cào hến trên sông La

Hai đứa trẻ đang bơi trong hoàng hôn sông La

Bạn tôi giặt đồ trên bến sông chiều

Và cùng một bến sông…


Biển Thiên Cầm

Đầu nguồn sông Minh – từ Hồng Lĩnh

Thị trấn Thạch Hà – Sông Cày hằng mong gặp gỡ

Hồng Lĩnh ban mai

Sông La ngày về qua

Sông Lam – núi Hồng quấn quýt bên nhau

Sông Minh đoạn hòa nhập vào sông Lam

Bình minh trên sông Lam
Và tạm biệt “Mình thương”!
Sông Lam – cửa Hội – Song Ngư – cửa ngõ phía Bắc & Đông Bắc Hà Tĩnh
Hẹn gặp lại với miền Hương Sơn & Vụ Quang một ngày gần nhất !
ViDamDoDua












