Tin trong nước

Ông Đoàn Văn Vươn, Vũ Thị Kim Anh được đặc xá

“Em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây…”, cô nữ sinh từng được nhắc đến vụ án giết người trên xế hộp cách đây hơn 6 năm nói.

Trong số hơn 400 phạm nhân được đặc xá lần này ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có Vũ Thị Kim Anh (28 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), nữ phạm nhân khá đặc biệt luôn được nhắc đến gắn liền với câu chuyện “Nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexus” cách đây hơn 6 năm.

Vụ án của Kim Anh xảy ra vào đúng sáng ngày Lễ tình nhân năm 2009 nên càng gây sự chú ý của dư luận. Khi được đưa về cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4, Kim Anh luôn có ý thức cải tạo tốt. Với khả năng ca hát nên cô được tham gia vào đội văn nghệ “Tiếng hát tình đời” của Trại. Với mức án 14 năm, đã thi hành án được hơn 6 năm, Kim Anh được đặc xá lần này.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định đặc xá cho Vũ Thị Kim Anh.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định đặc xá cho Vũ Thị Kim Anh.

Sáng 31/8, trong Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Trại giam Phú Sơn 4, Vũ Thị Kim Anh vẫn tham gia trong buổi biểu diễn văn nghệ với các bạn trong đội. Khi cô biểu diễn xong những tiết mục múa cuối cùng, nội dung về vòng tay nhân ái của các cán bộ quản giáo, về ước vọng hoàn lương của các phạm nhân, cô đã rất xúc động.

Gặp Kim Anh bên cánh gà của buổi diễn văn nghệ, cô cười tươi khi nói về niềm vui được đặc xá lần này. Kim Anh bảo, cô sẽ tự ra bến xe khách để đi về nhà ở Cao Bằng. Kim Anh không muốn bố mẹ lặn lội đường xa từ Cao Bằng đến trại giam đón mình, bởi cô bảo sức khoẻ bố mẹ không tốt, mẹ mới chữa bệnh về. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, cô gái này sẽ được đặc xá trở về, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi hỏi Kim Anh sẽ dự định làm gì sau khi ra trại, cô ngập ngừng: “Bây giờ em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây. Thời điểm trước, em học Đại học sư phạm, bây giờ em ra trại, muốn học tiếp ngành này cũng không thể được nữa vì với quá khứ này, em không thể đứng trên bục giảng. Có thể, em sẽ tìm một hướng đi khác”. Vẻ cứng cỏi và quyết tâm hiện rõ trên gương mặt phạm nhân Kim Anh. Hy vọng rằng với những gì đã trải qua, cô sẽ có bài học cho riêng mình để bước tốt trên con đường tiếp theo…

Vũ Thị Kim Anh (người ngồi giữa) tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ công bố quyết định đặc xá.
Vũ Thị Kim Anh (người ngồi giữa) tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ công bố quyết định đặc xá.

Thay mặt các phạm nhân được đặc xá, Kim Anh đã cảm ơn các cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 đã giáo dục cô và các phạm nhân khác trở thành người có ích cho xã hội và cô cũng khẳng định khi được đặc xá về địa phương sẽ làm ăn lương thiện.

Theo Thu Thủy – Thu Hòa/Công an nhân dân

Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù

11h ngày 31/8, anh em ông Đoàn Văn Vươn – Đoàn Văn Quý được tự do sau 3 năm, 7 tháng, 21 ngày sống tại trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương).

Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Ông Đoàn Văn Vươn tại lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, tha tù trước thời hạn cho 491 phạm nhân của trại Hoàng Tiến (Hải Dương).
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Cùng được đặc xá với ông Vươn còn có người em trai Đoàn Văn Quý. Tính đến ngày hôm nay anh em ông đã ở trong trại 3 năm, 7 tháng và 21 ngày. Trước đó, tháng 4/2013, Tòa án tối cao đã tuyên án 5 năm tù đối với ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý về tội Giết người.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Theo nhận xét của trại, ông Vươn là một trong 10 phạm nhân cải tạo tốt, có thành tích đặc biệt, được tuyên dương khi trao chứng nhận đặc xá.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Giây phút được cởi bỏ áo tù và thay bộ quần áo mới còn nguyên nếp gấp. Ông Vươn trở thành công dân tự do.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Ông được cấp hỗ trợ 250.000 đồng tiền tàu xe để về nhà.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Vừa bước ra cổng ông cho biết: “Cảm xúc hiện tại rất khó nói nên lời. Tôi đang rất hạnh phúc khi sắp được hội ngộ người thân và bạn bè, chuẩn bị trở lại cuộc sống mới”.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Các cán bộ quản giáo chào tạm biệt ông và chúc người chủ đầm nuôi thủy sản sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp, nhiều may mắn.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Ông Vươn và ông Quý vẫy tay chào các cán bộ trước khi ra về.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Vừa ra khỏi cổng, vợ ông là bà Nguyễn Thị Thương cùng con trai Đoàn Văn Hiếu chờ đón sẵn từ sáng sớm, mừng vui ôm chặt.
Ông Đoàn Văn Vươn mừng rỡ ngày ra tù
Chia sẻ với Zing.vn, ông Vươn cho biết, cả đêm qua không ngủ được. “Các phạm nhân được đặc xá như tôi đêm qua đều được ở chung với nhau, tâm trạng ai cũng thấp thỏm và hồi hợp chờ giây phút tái hoà nhập cuộc sống”, ông bùi ngùi. Trong những ngày tới sau khi đoàn tụ và ổn định ông sẽ trở lại với công việc ở đầm tôm.

Hoàng Anh/Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP