Pháp luật

Vụ người mẹ bị con gái tẩm xăng thiêu sống do mâu thuẫn: Nạn nhân đã tử vong

Sau nhiều ngày điều trị, bà T.T.H. ở Hà Nam nạn nhân bị con gái tẩm xăng vào giường khi đang ngủ rồi phóng hỏa, đã tử vong vào sáng ngày 11/5.

Ngày 12/5, thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cho biết trên báo Người Đưa Tin, bà Trương Thị H. (SN 1962, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng), nạn nhân bị con gái ruột tưới xăng châm lửa đốt khi đang ngủ, đã tử vong.

Theo đó, dù các bác sĩ tại đây đã cố gắng hết sức nhưng do vết bỏng quá nặng, bà H. đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia sau 10 ngày điều trị.

Đối tượng Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh báo Người Đưa Tin.

Theo thượng tá Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại nhà nạn nhân) để làm rõ hành vi Giết người.

Cùng Quỷ Cốc Tử khám phá Đà Lạt qua lăng kính của Galaxy A50
“Hiện, Cơ quan điều tra tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật”, thượng tá Tuấn nói trên báo Người Đưa Tin.

Liên quan đến vụ việc, theo ông Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, cho biết trên báo Thanh Niên, Loan đã ly dị chồng, thời gian gần đây về ở cùng bố mẹ đẻ, nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện trường vụ việc. Ảnh báo Công An Nhân Dân.

Như trước đó đã đưa tin, tối 1/5, do mâu thuẫn với bố mẹ mình là ông Lê Văn L. và vợ là Trương Thị H. (trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) Loan đã mua xăng về nhà, rồi chốt cửa ngoài, sau đó đổ xăng vào giường ngủ nơi bố mẹ mình đang nằm qua cửa sổ, sau đó châm lửa phóng hỏa, rồi bỏ trốn.

Khi thấy lửa cháy, ông L. đã lao vào cứu bà vợ, đồng thời hô hoán làng xóm hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Hậu quả, bà H. bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: Nguyễn Thúy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP