Xã hội

Vụ cháy chung cư, 13 người thiệt mạng: Tình người trong cơn hỏa hoạn

Chia sẻ với hàng trăm nạn nhân sau vụ cháy chung cư Carina Plaza – Quận 8, TPHCM khiến 13 người thiệt mạng, vừa xảy ra rạng sáng 23/3, trưa cùng ngày, hàng trăm xuất ăn miễn phí đã được những người sống lân cận nấu phục vụ những hàng xóm không may ngay tại hiện trường…

Đón nhận sự chia sẻ này, bà Nguyễn Thu An (59 tuổi) ngậm ngùi: "Giờ không biết làm gì chú ơi, người ta chưa cho lên nhà, chưa biết nhà cháy sao. Đói quá, ăn miếng bánh canh người ta cho mà nuốt không nổi".

Tương tự, cũng trong hoàn cảnh đang phải "màn trời chiếu đất" từ khuya qua đến nay, ông Nguyễn Thái Bình cho biết: “Đồ đạc để hết trên nhà không biết có sao không. Sáng giờ tôi và gia đình xuống dưới công viên ngồi đợi. Mong sao hết cháy để chúng tôi lên dọn dẹp nhà cửa. Chắc phải đi đâu đó tá túc một thời gian chứ bây giờ không dám ở đây nữa”.

Ngay sau khi chứng kiến sự cố đến bất ngờ với cư dân chung cư Carina Plaza, ông Hải - một cư dân sống gần khu vựcxảy ra vụ hỏa hoạn chia sẻ : "Thấy người ta bị thương, thậm chí có cả người chết, tôi không cầm lòng được. Từ sáng sớm, hai vợ chồng đã đi chợ để mua đồ về nấu mang ra cho bà con. Mong bà con ăn một chút lấy lại sức khỏe. Giờ đau thương quá mình ngồi yên cũng không đặng".

Những chia sẻ đầy tình người mà PV Dân trí ghi lại:

Ông Hải cùng vợ đi chợ mua thực phẩm về nấu mang ra phục vụ bà con trong vụ hỏa hoạn.

Tác giả: Xuân Hinh - Phạm Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP