Giáo dục - Đào tạo

Bé trai bị 42 bạn cùng lớp tát và nỗi đau người mẹ

Bị 42 bạn cùng lớp tát vào mặt theo yêu cầu của cô giáo chủ nhiệm, nam sinh lớp 4 ở Hà Nội cho biết em cảm thấy đau đớn và không muốn gần bạn bè nữa.

Học sinh bị 42 bạn cùng lớp tát vào mặt: Cô giáo cho bạn cùng lớp tát vào mặt học sinh vì em này nói bậy

Chia sẻ về cảm xúc khi biết con trai bị cô giáo bắt 42 bạn cùng lớp tát vào mặt, chị Phương, mẹ em Đỗ Tuấn L (học lớp 4, trường Tiểu học Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội) không cầm nổi nước mắt.

“Chỉ 3 cái tát mình còn không chịu nổi nữa là hàng chục cái tát như thế”, người mẹ đau xót nói.

Họ hàng của cậu bé 9 tuổi cũng bàng hoàng trước thông tin con, cháu mình bị bạo hành ngay trong lớp học. Bà Đặng Thị Phong kể lại từ hôm chuyện xảy ra, cháu bà không ngủ yên giấc. Hàng đêm, bé thường xuyên nói mơ và van xin các bạn đừng tát mình.

Dưới sự động viên của gia đình và nhà trường, nam sinh đã quay trở lại trường học nhưng rất xa cách với bạn bè.

“Có bạn thương đánh nhẹ, nhưng phần lớn các bạn đánh mạnh. Em thấy nhục vì chuyện đã xảy ra”, cậu bé rụt rè nói.

Giáo viên chủ nhiệm, người cho phép 42 học sinh tát vào mặt L, cho biết cô rất hối hận vì chuyện đã xảy ra. Cô đã bị khiển trách, đình chỉ việc dạy học.

Theo tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, cô giáo đã không kiềm chế được cảm xúc cá nhân, không giữ được chữ nhẫn của người làm thầy.

“Người gieo hạt giống ác cho các bé, sau này sẽ trở thành cây ác cho xã hội”, nữ tiến sĩ nhận định.

Trước đó, cô Trần Thị Cậy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Sở, cho Zing.vn biết giáo viên trong trường đã cho 42 học sinh trong lớp tát vào mặt bé L vì học sinh này chửi bậy.

Theo bà nội của nam sinh, cậu bé mồ côi cha từ nhỏ, năm nào em cũng là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngân Giang Video: VTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP