Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Thanh niên Công an Hà Tĩnh: Xung kích ở vùng tâm lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 11, những ngày vừa qua tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao tại các sông, hồ, đập trên mức báo động III.


Cả tỉnh Hà Tĩnh ngập chìm trong biển nước, nhất là tại địa bàn các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân… Chưa thể cân đong, đo đếm những mất mát to lớn về vật chât và tinh thần của nhân dân vùng lũ nơi đây. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, những ngày vừa qua, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân vùng lũ.


Chúng tôi có mặt cùng đội thanh niên tình nguyện Công an Hà Tĩnh tại trường tiểu học xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ngay sau khi con lũ đi qua. Một khung cảnh tiêu điều, xác xơ, bàn ghế, đồ dùng học tập của nhà trường bị nhấn chìm, hư hỏng nặng. Bùn ngập úng cả trường, dày đến trên 60 cm. Cô giáo Nguyễn Thị Khanh – Hiệu trưởng nhà trường, kể lại: “Trưa 16/10, mực nước lên bất ngờ và quá nhanh, lên cao trên 1,5m. Lúc đó việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh và giáo viên được đặt lên hàng đầu. Giáo viên nhà trường không kịp thu dọn bàn ghế, đồ dùng học tập hay một tài sản gì dù là nhỏ nhất. Trường hiện có 17 lớp, gồm 345 học sinh, đóng chân trên 2 địa điểm là xóm Mỹ Sơn và xóm Hà Tràng, xã Sơn Trung, thiệt hại sau lũ ước tính lên đến 170 triệu. Hiện tại nhà trường đang nổ lực dọn dẹp, khắc phục sau lũ để các em sớm trở lại trường học…”



Cùng chia sẽ với những mất mát do nhà trường đang phải ghánh chịu, ngay từ khi nước rút, đoàn Thanh niên Công an Hà Tĩnh đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 50 cán bộ, chiến sỹ đến trường và các nhà dân trên địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, khắc phục hậu quả. Với những việc làm có nghĩa, bằng tất cả tấm lòng của mình, không ngại khó, ngại khổ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã góp phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức xoa dịu những mất mát mà nhân dân vùng lũ đang phải ghánh chịu. Đại úy Trần Anh Tiến – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn thanh niên Công an sẵn sàng đến địa bàn của vùng tâm lũ giúp nhân dân và các trường học. Dẫu những việc làm của chúng tôi nhỏ bé lắm so với những tổn thất của nhân dân vùng lũ đang ghánh chịu, nhưng bằng tấm lòng, sự nhiệt tình, chúng tôi sẽ làm hết mình để các em sớm được đến trường và xoa dịu phần nào những gì mà nhân dân ở đây đang phải trải qua…



Hậu quả để lại cho nhà trường và nhân dân vùng lũ nhiều tổn thất nặng nề. Nhưng chứng kiến sắc phục của những cán bộ, chiến sỹ Công an làm việc hết mình ai nấy cũng đều thấy ấm lòng hơn. Mặc dù trước đó, nhà trường đã phải huy động phụ huynh học sinh đến giúp đỡ nhà trường nhưng lực lượng quá mỏng nên chưa thể hoàn thành công việc sớm hơn. Có sự góp công, góp sức của những cán bộ, chiến sỹ Công an trường tiểu học Sơn Trung được chỉnh trang, dọn dẹp, để các em sớm trở lại trường học để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong giáo viên và nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tình – Xóm Mỹ Sơn, xã Sơn Trung, phụ huy học sinh cùng các giáo viên tại trường đã hết sức cảm kích trước tấm lòng tình nguyện, xung kích của đoàn thanh niên lực lượng Công an.



Cùng với việc giúp nhà trường, đoàn thanh niên tình nguyện Công an Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên cho một số gia đình trên địa bàn huyện Hương Sơn bị thiệt hại do bão lũ gây ra như gia đình ông Nguyễn Ngọc Hạ ở xóm Lâm Thành; chị Phan Thị Tình ở xóm Tân Tràng xã Sơn Trung, huyện Hương sơn. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng…



Những việc làm nhỏ bé của lực lượng Công an đã làm ấm lòng hơn những người dân vùng lũ, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…


Xuân Lý – Văn Hùng

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP