Phóng sự - Ký sự

Sự thật ‘ma thuốc độc’ ở Vũ Quang: (kỳ I)

Cả làng bỗng lăn ra ốm, mệt mỏi, đau bụng, chán ăn, mất ngủ. Thay vì tìm thầy thuốc, họ lại tìm đến thầy bói, thầy cúng, thầy lang… băm. Thầy phán, con bệnh đã trúng ma thuốc độc, nếu không được thầy cứu chữa, sẽ chết bất đắc kỳ tử!

Thủ phạm gieo rắc ma thuốc độc thường được đổ vấy cho bất kỳ người nào đấy trong làng. Bởi thế, nhiều gia đình nông dân hàm oan, bị người làng xa lánh, kỳ thị, cuộc sống điêu đứng.

Chuyện vẫn xảy ra ở đầu thế kỷ 21 này.

Kỳ 1: Gặp người bị ma ám

Từ tháng 2 đến tháng 5-2010, ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) rộ lên tin đồn ma thuốc độc tác oai tác quái ở xóm 2. Con “ma” này đêm đêm gõ cửa từng nhà, bóng dáng của nó bao trùm thôn xóm, khiến người dân lo lắng mất ăn mất ngủ.

Từ TP Hà Tĩnh, PV Tiền Phong ngược lên Đức Thọ, Vũ Quang, thử đi tìm ma thuốc độc. Ân Phú, xã nghèo của Vũ Quang, thôn xóm vắng ngắt. Người làng ngại ra đường, phần vì nắng, phần vì hoang mang trước tin đồn ma thuốc độc hại người.

Chị Phạm Thị Lệ (trú tại xóm 2) kể: “Gần đây có ông Ngôn, chị Lạc, anh Nhân Luận, mỗi nhà có hai, ba người bệnh nặng. Nghe nói ở xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ bên cạnh, ma thuốc độc khiến hàng trăm người ốm!”.

Theo điều tra của PV, không chỉ trường hợp ông Ngôn, mà hầu hết các bệnh nhân khác, thầy Khang cũng phán họ mắc bệnh ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Đây là ngày có các phiên chợ quê.  Theo tìm hiểu, tại xã Ân Phú, ban đầu, tin đồn về con ma này xuất phát từ chợ Nướt. Một số người sau khi ăn bánh, ăn trái cây ở chợ, về nhà bị đau bụng, đầy hơi, họ đổ cho ma thuốc độc làm hại. Hội chứng lo âu khiến người bệnh bất an, đau đầu, mất ngủ, kém ăn, sút cân.

Rất nhiều người tin tại chợ Nướt, có kẻ chuyên đi gieo rắc ma thuốc độc. “Hắn mang thuốc độc trong người, lân la ở chợ, giả đò mua bán rồi bí mật bỏ thuốc độc vào đồ ăn, thức uống!”, ông Nguyễn Văn Ninh, bậc cao niên ở địa phương nói.

Ông Cù Hồng Chiến, xóm 2, Ân Phú, hãi hùng kể: “Có ma thuốc độc thật đấy! Trong xóm, nhiều người khỏe mạnh đột nhiên lăn ra ốm. Đưa đến viện, bác sỹ đoán không ra bệnh, phải quay về. Thầy Khang ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân mới đuổi được ma thuốc độc ra khỏi cơ thể!”. Ông Chiến cho biết, trong xóm có cụ già độc thân bị ma thuốc độc, để lâu ngày, đang giai đoạn thập tử nhất sinh.

Ông Chiến dẫn PV đến nhà ông Cù Hà Ngôn, một nạn nhân của ma thuốc độc. Ông Ngôn kể: “Bữa đó, tôi ra chợ Nướt ăn bánh cuốn. Đang ăn, thấy bát nước chấm đổi màu, từ vàng sang đỏ, tôi hãi quá. Vài ngày sau lâm bệnh.

 Tại Hà Tĩnh và một số địa phương miền Trung, câu chuyện được truyền khẩu từ lâu đời: Ma thuốc độc (trùng độc) là một cặp thỏ, bọ hung, hoặc rắn. Chúng được chủ nhân nuôi trong ống tre, chum, vại, rồi lấy lông, phân hoặc nước bọt của trùng độc bỏ vào đồ ăn, nước uống, hoa quả. Nạn nhân dính ma thuốc độc sẽ bị nóng, sốt, đau bụng đầy hơi, kém ăn, mất ngủ, lâu dần rồi chết. Người bỏ thuốc độc tống khứ rủi ro, đón may mắn về, nhờ đó mà làm ăn khấm khá, phát tài.Ban đầu rét run từng cơn, rồi đau đầu, chóng mặt, mỏi mệt. Một tuần, hai tuần, bệnh không giảm. Tôi bắt đầu chán ăn, mất ngủ triền miên. Cả ngày, nỏ muốn làm chi cả. Người làng nói có kẻ gieo rắc con ma thuốc độc ở chợ, chắc là tôi bị ma lậm vào người rồi”.

Nhiều người tự cho là bị ma thuốc độc đã tìm về Xuân Viên – Nghi Xuân, nhờ thầy Khang bốc thuốc đuổi ma. Ông Cù Hà Ngôn không đi được, bèn cởi áo đang mặc nhờ hàng xóm đi xem hộ. Thầy Khang cầm áo, trợn mắt nhìn hồi lâu, phán: “Người này trúng độc, không chữa mau thì chết”.

Thầy Khang cho ông Ngôn hai đơn thuốc, giá 70.000 đồng. Ngoài vị Đinh Hương thầy cho sẵn, các vị thuốc còn lại, bệnh nhân tự tìm quanh làng. Khi uống thuốc, phải kiêng đúng ba tháng mười ngày các loại cá nước ngọt, thịt gà, thịt lợn, thịt trâu, thịt chó, chỉ được ăn rau và cá biển (thầy khuyến khích ăn cá thu).

Có lẽ do tin vào thầy Khang, bệnh ông Ngôn lui thật. “Hết thang thứ nhất, tui thấy chuyển biến, bắt đầu ngủ ngon”, ông Ngôn kể, “Rồi tui tìm về Nghi Xuân, gõ cửa thầy, nhờ kiểm tra lại. Thầy Khang nhìn tui, bấm huyệt ở bả vai, bảo: Trúng độc ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Nghe đúng, tui rợn tóc gáy. Nếu thầy nói sai ngày, tôi nỏ tin”.

Ngoài ông Ngôn, ở xóm 2 Ân Nghĩa còn có nhiều người bị ma thuốc độc, đó là bà Trần Thị Xanh, gia đình ông Cù Hà Nga, nhà bà Bình Văn, hai đứa con của anh Nguyễn Hùng… “Hàng chục người bị ma thuốc độc làm cuộc sống đảo lộn, sợ lắm!”, ông Ngôn nói.

Tại Hà Tĩnh, tin đồn về ma thuốc độc không chỉ xáo động vùng quê Ân Phú (Vũ Quang), mà còn như một hội chứng lây lan, làm đảo lộn cuộc sống người dân ở Đức Lạc (huyện Đức Thọ), Cầm Lạc (huyện Cẩm Xuyên), Kỳ Hợp (Kỳ Anh). Dân làng hoang mang, lo lắng, nghi kỵ lẫn nhau…

Còn nữa

Quang Long – Minh Thùy

Tienphong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP