Tin trong nước

Ông dụ dỗ, cưỡng dâm cháu nuôi 10 tuổi nhiều lần

Nhận cha mẹ cô bé 10 tuổi làm con, thế rồi tên “yêu râu xanh” Bùi Bá Quyền (SN 1960, ngụ tổ 50, khu Hải Sơn I, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhân lúc cha mẹ cô bé vắng nhà, nhiều lần dụ dỗ, cưỡng hiếp cháu nuôi tội nghiệp.

Ông dụ dỗ, cưỡng dâm cháu nuôi 10 tuổi nhiều lần - Ảnh 1
Bùi Bá Quyền trước vành móng ngựa

Chiều ngày 26/4/2013, mẹ của bé gái Nguyễn Thành Dương (SN 2002) thấy con mình từ nhà ông Quyền hàng xóm về vẻ thất thần, quần áo xộc xệch. Hốt hoảng kiểm tra, chị thấy vùng kín của con bị tổn thương nghiêm trọng. Gặng hỏi cháu không nói gì, phải đe dọa đòn roi cháu bé mới nghẹn ngào kể lại đã nhiều lần bị ông Quyền làm đau như vậy.

Quyền với cha mẹ cháu bé là hàng xóm, cùng quê Thái Bình ra Quảng Ninh lập nghiệp. Nơi ở mới ít anh em thân thích, hai bên nhận nhau là bố – con. Theo lời kể của cháu bé, gần một năm trước, bé đã bị ông xâm lại. Khi đó vào một buổi trưa tháng 5/2012, bé Dương sang chơi với cháu ngoại 3 tuổi của ông Quyền tại phòng gác xép.
Lợi dụng không có ai, ông Quyền đã xâm hại, bất chấp đứa bé 10 tuổi ấy bị đau khóc lóc xin tha. Sau khi gây án, Quyền đưa cho bé 20 nghìn, dặn không được kể chuyện này với ai.

Sau lần đầu gây án, Quyền tiếp tục dùng lời hăm dọa, dùng những chiếc kẹo, tiền lẻ mua chuộc đứa trẻ, xâm hại nhiều lần. Sự việc diễn ra trong quãng thời gian dài 11 tháng trời. “Khi hỏi đã bị ông làm việc đó mấy lần, cháu bé chỉ lắc đầu không biết, miệng lắp bắp đã rất nhiều lần, không đếm được”, mẹ đứa trẻ đau xót kể lại.

Ông dụ dỗ, cưỡng dâm cháu nuôi 10 tuổi nhiều lần - Ảnh 2
 Căn nhà của Quyền, nơi đối tượng đã nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm
Ngay khi phát hiện sự việc người vợ liền gọi cho chồng đang buôn chiếu ở ngoài chợ về. Nghe vợ kể lại, anh chồng tức giận, chạy sang nhà ông hàng xóm chỉ cách đó mấy bước chân “hỏi cho ra nhẽ”. Ban đầu Quyền quanh co chối tội, nhưng khi cha mẹ đưa cháu bé sang kể lại vanh vách sự việc, Quyền mới thừa nhận hành vi tội lỗi.
Quá phẫn nộ, cha mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo tới công an. Đưa nạn nhân đi giám định, bác sỹ kết luận bé đã nhiều lần bị xâm hại. Ngay sau đó, cảnh sát ra lệnh bắt khẩn Bùi Bá Quyền về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo hàng xóm, Quyền là người sống khá hòa đồng, hay đứng ra tổ chức vui chơi cho các cháu ở trong khu phố. “Việc ông Quyền hiếp dâm cháu bé đã khiến hàng xóm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Bình thường thấy ông ấy rất yêu quý trẻ con, coi các cháu nhỏ như cháu trong nhà, xưng ông gọi cháu rất trìu mến”, một hàng xóm kể.
Bà Nguyễn Thị Loan, Tổ trưởng tổ dân phố cũng tỏ ra bất ngờ trước sự việc. “Khi thấy công an đến bắt ông ấy đi, hàng xóm ai cũng ngỡ ngàng”, bà tổ trưởng nói.
Chồng phạm tội, người vợ Quyền cũng “muối mặt” với hàng xóm. Người vợ làm nghề thợ may, vốn có đôi chân không lành lặn, đi đứng làm lụng rất khó khăn. Thu nhập từ nghề may chẳng đáng làm bao, chủ yếu cuộc sống trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng Sau sự việc, bà vợ lầm lũi ở nhà một mình, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, sợ những tiếng đàm tiếu, dị nghị.
Nhiều hàng xóm hiểu chuyện thì tỏ ra thông cảm với người vợ bất hạnh. Được biết, dù đôi chân không lành lặn nhưng bà vợ rất chăm chỉ, chu đáo, yêu thương chồng con, đối xử rất tốt với hàng xóm. Chồng “trăng hoa”, cũng bởi điều ấy mà từng có thời gian bà phải ly thân với chồng.
Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Bá Quyền về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Hai tay bị khóa chặt trong còng số tám , mái tóc đã điểm bạc, không ai nghĩ người đàn ông đã gần đến cái tuổi lục tuần lại nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái mới 10 tuổi.
Trong suốt phiên tòa, không lần nào bị cáo ngước xuống dưới khán phòng nhìn mọi người, nhất là bé gái bị mình làm hại. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam.
Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo báo Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP