Tin trong nước

Nước mắt con gái nghe bố khai tội 'loạn luân'

"Bố em không bệnh tật gì nhưng say rượu là như thế. Ông đã từng mang dao dọa mẹ rồi", Mến khóc kể.


Bị cáo Nguyễn Xuân Trước (SN 1972 ở Mê Linh, Hà Nội) phạm tội hiếp dâm trẻ em. Bị hại là cô con gái mới hơn 12 tuổi.

Bị cáo Trước ra tòa trong sự căm phẫn của nhiều người. Ngày 13/1, Trước đi uống rượu về nhà rồi nằm ngủ. Thấy con gái thứ 3 đi chăn bò về, người bố quỷ dữ đã làm hại cô bé.


“Trước đây, anh ta có hành vi sàm sỡ rồi nên các con rất sợ, không bao giờ ở nhà một mình với bố. Lần này, anh ta làm hại con và dọa nếu nói sẽ giết và vứt xuống giếng nên cháu sợ, phải nghe lời. Sự việc anh ta gây ra không thể chấp nhận được”, vợ Trước mếu máo nói. Theo người vợ, Trước là “ma men”. Những lần trước, thấy chồng có hành vi không đúng mực nhưng không báo công an vì “chuyện này không hay ho gì”.


Nguyễn Thị Mến, con gái đầu của bị cáo nghe mẹ nói đã không cầm được nước mắt. Cô nữ sinh cho biết, một mình mẹ làm hơn mẫu ruộng, bố không mấy khi giúp đỡ. “Em học năm thứ nhất, em gái út em năm nay 5 tuổi, khổ mẹ em lắm”, lời Mến.


Trước bị tuyên 16 năm tù giam. Người đàn ông gây tội lủi thủi theo cảnh sát ra xe trong sự ghẻ lạnh của người nhà.


* Tên nhân vật đã được thay đổi


Tùng Dương


Theo Infonet

  Từ khóa: Loạn luân , Con gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP