Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC |
Mắc bệnh lây qua đường tình dục vì "thử cảm giác lạ"
Những ngày đầu năm Ất Tỵ, tại Bệnh viện Da liễu trung ương, Bệnh viện Da liễu TP.HCM và nhiều cơ sở y tế khác, số người đến thăm khám các bệnh lây qua đường tình dục gia tăng.
Theo các chuyên gia, kỳ nghỉ Tết thường là thời điểm tổ chức những buổi tiệc. Trong môi trường này, người ta thường có cơ hội gặp gỡ được nhiều người mới, đồng thời khả năng kiểm soát hành vi có thể bị ảnh hưởng bởi rượu bia.
Điều này có thể dẫn đến việc gia tăng nguy cơ lây mắc bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, rượu bia còn làm tăng các hành vi nguy cơ cao, như không sử dụng các biện pháp bảo vệ, hoặc sử dụng chất kích thích trong khi quan hệ tình dục.
Thậm chí, họ cũng sẽ không ngại thử những hành vi tình dục mới để tìm kiếm "cảm giác lạ".
Anh T. (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) mới đi khám trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng. Anh chia sẻ, trong một buổi tụ tập bạn bè vào dịp gần Tết, do quá chén, anh cùng một vài người bạn kéo nhau đến một quán karaoke có dịch vụ "đặc biệt". Trong lúc thiếu tỉnh táo, anh đã quan hệ tình dục không an toàn với một nhân viên nữ tại quán.
Chỉ sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đi tiểu, đau buốt, vùng kín chảy dịch màu vàng nhạt có mùi hôi khó chịu. Ban đầu anh nghĩ mình bị viêm đường tiết niệu do uống rượu nhiều, nhưng khi các triệu chứng ngày càng nặng, anh mới tìm đến bác sĩ.
Trực tiếp thăm khám cho anh T., ThS Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam - chẩn đoán anh T. mắc bệnh lậu cấp tính, một trong những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất.
"Bệnh lậu không chỉ gây khó chịu mà còn có nguy cơ gây viêm nhiễm nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không điều trị kịp thời", bác sĩ Thành cảnh báo.
Một trường hợp khác là anh H. (28 tuổi, Hà Nội) đến phòng khám với tâm trạng hoang mang khi phát hiện những nốt sùi nhỏ xuất hiện quanh vùng kín.
Ban đầu anh nghĩ do mặc quần lót chật hoặc vệ sinh kém, nhưng khi các nốt sùi lan rộng, anh bắt đầu lo lắng.
Anh H. kể rằng ngay khi vừa được nghỉ Tết, anh H. tụ tập cùng nhóm bạn để liên hoan tại một quán bar ở trung tâm thành phố. Lúc đó anh có làm quen với một cô gái lạ.
"Không hiểu sao hôm đó tôi uống hơi nhiều, rồi bị cuốn theo không khí vui vẻ, nên cả hai vào nhà nghỉ. Khi đó tôi cũng hơi mơ màng, không để ý đến chuyện có dùng biện pháp bảo vệ hay không", anh H. chia sẻ.
Khoảng một tuần sau, anh bắt đầu nhận thấy những nốt sùi nhỏ mọc xung quanh vùng kín. Ban đầu tổn thương không gây đau nên anh chủ quan, nhưng khi số lượng nốt sùi tăng lên và có hiện tượng chảy dịch, ngứa nhẹ, anh mới lo lắng tìm đến bác sĩ.
Sau khi tiến hành khám và xét nghiệm định type HPV, kết quả xác nhận anh H. mắc sùi mào gà.
Bệnh lây qua đường tình dục gia tăng sau Tết
Theo thống kê của bác sĩ Thành, số bệnh nhân đến thăm khám vì bệnh lây qua đường tình dục tăng khoảng 30-40% so với ngày thường ngay sau kỳ nghỉ Tết. Đặc biệt, các bệnh phổ biến nhất là bệnh lậu, sùi mào gà và giang mai.
Bác sĩ Thành cho biết từ mùng 6 Tết, nhiều bệnh nhân đến khám bệnh lây qua đường tình dục. Đa phần là nam giới trong độ tuổi 25-40, phần lớn có tiền sử sử dụng rượu bia và quan hệ không an toàn trong dịp lễ. Nhiều bệnh viện và phòng khám nam khoa cũng ghi nhận tình trạng tương tự.
Lý giải về tình trạng này, bác sĩ Thành nhận định rằng trong dịp Tết, mọi người thường có xu hướng buông lỏng bản thân, sử dụng nhiều rượu bia và dễ có những quyết định bốc đồng, trong đó có cả việc quan hệ tình dục không an toàn.
Để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ Thành khuyến cáo:
- Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nhất là với bạn tình mới quen.
- Hạn chế rượu bia.
- Thăm khám ngay khi có triệu chứng bất thường như tiểu buốt, chảy dịch, nổi mụn sùi ở vùng kín.
- Không tự ý dùng thuốc, do điều trị các bệnh lây qua đường tình dục cần có phác đồ chuyên khoa, tránh tình trạng kháng thuốc hoặc biến chứng nặng hơn.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có đời sống tình dục không ổn định.
Tác giả: Dương Liễu
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ