Nghi Xuân

Nghi Xuân: Vay tiền không trả, gọi anh trai chém chủ nợ đứt gân tay

Vay mượn với số tiền lớn dây dưa không trả, khi chủ nợ đến đòi, bà Võ Thị Hà, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã gây sự xích mích và gọi anh trai đến chém chủ nợ là ông Trần Sóng Hồng đứt gân tay.

Đang nằm điều trị tại khoa chấn thương với cánh tay trái băng bó, ông Trần Sóng Hồng, 57 tuổi, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên bức xúc kể lại: Từ năm 2012 đến 2014, vợ chồng ông cho bà Võ Thị Hà, trú cùng thôn vay tổng cộng số tiền 5,5 nghìn USD và 5 triệu VND. Sau nhiều lần đòi nợ không được, đến ngày 7/5/2014, bà Hà hẹn sẽ trả tiền.
Ông Trần Sóng Hồng đang điều trị vết thương đứt gân tay tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
Nhưng khi hai vợ chồng ông Hồng đến nhà bà Hà để lấy tiền thì bà Hà lại nói là chưa có, nếu có thì cũng “ra ủy ban trả”. Bức xúc vì khi cho vay thì lấy tại nhà, đến khi trả nợ bà Hà lại nói “ra ủy ban trả” nên bà Nguyễn Thị Tỉu (vợ ông Hồng) bức xúc, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Ông Hồng thấy vậy nhảy vào can ngăn và giục vợ về.

Vừa lúc đó, bà Hà đã gọi điện cho anh trai là Võ Ngọc Sơn, đối tượng này mang mã tấu đến chém vào cẳng tay trái ông Hồng, nhát chém sâu thấu xương làm ông Hồng đứt hết gân tay, phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật nối gân tay.

Sau khi sự việc xẩy ra, Công an xã Xuân Liên và cán bộ công an huyện Nghi Xuân (tên là Tùng) đã lập biên bản hiện trường, lấy lời khai bà Tỉu, bà Hà, đối tượng Võ Ngọc Sơn và một số nhân chứng khác.


Hồ sơ y tế của ông Hồng ghi rõ “nối gân cơ duỗi cẳng tay”.

Ông Thái Văn Vinh, trưởng công an xã Xuân Liên cho biết: Chúng tôi đã thu giữ một vỏ bao vũ khí. Còn vũ khí gây án chúng tôi yêu cầu Võ Ngọc Sơn phải nộp, nhưng đến nay chưa thấy mang lên. Võ Ngọc Sơn đã thừa nhận hành vi chém ông Hồng, cho rằng việc đó là sai. Chúng tôi giao Võ Ngọc Sơn phải thăm hỏi, chăm sóc ông Hồng; không được đi khỏi nơi cư trú.

Ông Vinh còn cung cấp bản khai của bà Võ Thị Hà, trong đó bà Hà trình bày do xích mích chuyện đất đai nên vợ chồng ông Hồng – bà Tỉu đến nhà. Ông Hồng thì đánh, còn bà Tỉu thì nhảy vào cướp bông tai của bà Hà. Bà Hà cũng phủ nhận lí do nợ nần tiền bạc của vợ chồng ông Hồng.

Để xác minh thông tin, chúng tôi đã trao đổi với chị Ngô Thị Lan, thôn Lâm Hoa, cũng là người có cho bà Hà vay tiền và có mặt tại thời điểm xẩy ra sự việc. Bà Lan xác nhận hai bên do đòi nợ nên có mâu thuẫn, xô xát, bà Hà có vào bếp lấy dao ra dọa bà Tỉu, chứ bà Tỉu không cướp hoa tai của bà Hà.

Nhiều người dân xã Xuân Liên cho biết bà Võ Thị Hà còn vay của nhiều người trong xã với số tiền lớn, có thể đã vỡ nợ.

Mặc dù đã viết giấy vay ông Hồng – bà Tỉu với số tiền 5 triệu VND và 5,5 nghìn USD, nhưng bà Võ Thị Hà lại cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn là: ngoài đất đai ra không có nguyên nhân gì khác.

Theo ông Thái Văn Vinh, trưởng công an xã Xuân Liên thì đối tượng Võ Ngọc Sơn vừa mới bị công an tỉnh bắt về tội đánh bạc vào tháng trước, mới được cho tại ngoại.

Ông Trần Sóng Hồng đang rất bức xúc vì bản thân vừa không đòi được nợ, vừa bị chém gây thương tích, trong khi đối tượng phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bà  Nguyễn Thị Tỉu cho biết vào ngày 8/5/2014, bà đã viết đơn trình báo sự việc lên huyện và xã, nhưng cho đến nay chưa thấy cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết, đối tượng Võ Ngọc Sơn vẫn chưa bị bắt tạm giam để điều tra theo qui định của pháp luật.

Điều 104. Bộ Luật Hình sự 1999: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;”.  

Quang Đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP