Tin láng giềng

Nghệ An: 9X bị 'chôn sống' trong nghĩa địa

Tuấn Anh bị ép ngồi xuống hố, mông chạm đất, lưng tựa vào thành hố, sau đó cả nhóm người cùng nhau lấp đất lên người lên người Tuấn Anh, chỉ để hở phần cổ, đầu.

TAND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Văn Trung (SN 1988), Hồ Văn Bòng (SN 1986), Phan Tiến Mạnh (SN 1988), Vũ Văn Dương (SN 1987) và Phan Minh Tiến (SN 1987) cùng trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, vào khoảng 10h ngày 29/4, Nguyễn Văn Trung rủ 4 người Bòng, Mạnh, Dương và Tiến đi uống bia tại quán Thành Kiên. Trong khi uống Trung nói rằng, cách đây 3 ngày, Trung bị mất 7 triệu đồng và nghi cho Bùi Tuấn Anh (SN 1993, cùng trú ở P. Quỳnh Phương) ăn trộm. Trung còn bàn với cả nhóm khi nào gặp Tuấn Anh thì tra hỏi.


Khoảng 19h cùng ngày, tại quán nhà Mạnh, cả nhóm 5 người bàn nhau đi tìm Tuấn Anh đưa đến một địa điểm nào đó để tra khảo. Khi gặp Tuấn Anh, chúng ép chở đưa ra cầu Ngâm (thuộc phường Quỳnh Phương) tra khảo nhưng Anh không nhận. Cả bọn doạ ném xuống cầu nhưng Tuấn Anh vẫn kiên quyết trả lời không trộm tiền.


Cả nhóm lại khống chế buộc Tuấn Anh ngồi lên xe máy đưa Tuấn Anh ra biển doạ dìm. Khi đi Bòng dặn Dương mang theo 1 chiếc xẻng lưỡi bằng sắt, cán dài 1,2m. Đến rừng phi lao gần biển cạnh khu nghĩa trang, cả bọn dừng lại tiếp tục tra hỏi. Tuấn Anh trước sau vẫn một mực “không biết, không lấy”. Trung, Tiến, Dương, Bòng thay nhau dùng xẻng đào 1 cái hố sâu khoảng 0,5m, rộng 0,6m, dài 1,2m. Khi đào xong hố, Trung bắt Tuấn Anh ngồi xuống để chôn. Đồng thời, Bòng khủng bố tinh thần Tuấn Anh bằng cách yêu cầu Tuấn Anh cởi áo ra.


Khi Tuấn Anh ngồi xuống hố, mông chạm đất, lưng tựa vào thành hố thì cả bọn cùng nhau lấp đất lên người Tuấn Anh, chỉ để hở phần cổ, đầu và 2 bàn tay, chân. Vừa lấp đất Bòng vừa lấy áo bịt miệng Tuấn Anh không cho kêu la. Chúng còn dùng dây chun buộc 2 tay, 2 chân Tuấn Anh làm một… Khi đó, Tuấn Anh sợ quá chỉ biết nhắm mắt lại.


Sau khi chôn Tuấn Anh xong, cả bọn đi ra phía đường lớn, trao đổi với nhau rằng thái độ của Tuấn Anh như thế chắc Tuấn Anh không trộm tiền nên mới không sợ. Cả bọn liền quay vào lôi Tuấn Anh lên. Mạnh chở Tuấn Anh về bãi biển rồi thả cho Tuấn Anh đi bộ về nhà.


Một lúc sau, Trung lại gọi điện cho Tuấn Anh bảo sang nhà nói chuyện. Tuấn Anh cùng dì ruột đi sang thì Trung vẫn tiếp tục đe doạ nếu không khai nhận việc trộm tiền thì sẽ sống không yên. Tại đây, Tuấn Anh vẫn không nhận và sau đó người nhà Tuấn Anh báo vụ việc lên cơ quan Công an. Cả 5 tên bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ ngay sau đó.


Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu truy tố 5 bị can trên về tội “Đe doạ giết người” theo Khoản 1, Điều 103, Bộ luật Hình sự. Căn cứ hành vi của từng bị cáo, Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 6 tháng tù giam; Hồ Văn Bòng, Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương và Phan Minh Tiến mỗi tên 5 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng.


Theo Công An Nghệ An

  Từ khóa: chôn sống , 9x

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP