Tin trong nước

Ngày của mẹ và nỗi đau con trai bị đánh chết sau va chạm giao thông

Ngày 8/5 Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang thu thập các bằng chứng từ liên quan, đồng thời tung trinh sát truy tìm hung thủ liên quan tới vụ án mạng khiến anh La Đặt An (25 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) bị chết trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8.

“Cuối năm nay con tôi sẽ tổ chức đám cưới, nó sắp được làm chú rể, nhưng cuộc sống bất công với nó quá. Những tưởng hạnh phúc sẽ tới nhưng giờ mọi thứ đã bị cướp đi hết rồi”, mẹ của An nức nở.

Truy tìm nhóm hung thủ gây án

Tin tức ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 6/5, khi anh An điều khiển xe máy trên đường Bình Đông, khi về gần tới khu vực Kênh Ngang Số 2 khoảng 300m thì xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên.

Nhóm thanh niên này gồm 4 người, sau khi xảy ra va chạm giữa hai bên có lời qua tiếng lại, được một lát, anh An điều khiển xe đi thì bị nhóm này ép xe vào lề rồi dùng đá đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày của mẹ và nỗi đau con trai bị đánh chết sau va chạm giao thông - Ảnh 1

Di ảnh của nạn nhân bị đánh chết sau va chạm giao thông.

Nhiều người dân trong khu vực phát hiện tiếng kêu cứu của nạn nhân chạy ra thì phát hiện anh An đã nằm gục dưới đất, trên người đầm đìa máu. Theo người dân, lúc họ phát hiện anh An, nhóm thanh niên gây án cũng đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sự việc sau đó cũng được trình báo với cơ quan chức năng, Công an phường, Công an quận đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu giữ bằng chứng liên quan tới vụ án để truy tìm hung thủ.

Đám tang đẫm nước mắt và nỗi mất mát lớn của gia đình

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, thi thể anh An đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trong con hẻm 161, khu phố 3, phường 14, quận 8, TP.HCM, nỗi u buồn dường như vây kín cả khu vực, tiếng khóc của người thân nạn nhân văng vẳng trong hẻm khiến ai nghe thấy cũng chạnh lòng.

Những người hàng xóm của nạn nhân cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài và tiếc cho chàng trai trẻ đoản mệnh. Thương tâm hơn, là hình ảnh của người mẹ khóc nức nở bên thi thể con mình và đứa em nhỏ chỉ biết bấu víu lấy mẹ khi biết chắc rằng anh mình đã không còn sống.

“Tội nghiệp lắm, nhà An nó là trụ cột chính trong gia đình đấy, cậu ấy cũng hiền lành tử tế cũng không mất lòng ai trong xóm này cả. Hàng ngày, An đi mua phế liệu từ sáng cho tới tối mịt mới về tới nhà, gia đình có 3 anh em, nhưng anh trai An thì bị suy thận không có khả năng lao động, thêm một em gái còn đi học. Một mình mẹ của nó cũng không gánh vác nổi nên có An phụ trợ cuộc sống gia đình mới ổn định. Nhưng, sự việc đau lòng này lại ập đến với gia đình họ, thật là không xứng đáng. Chúng tôi mong rằng, Công an sẽ sớm tìm ra hung thủ, trừng trị thích đáng trả lại công bằng cho gia đình cô Phụng”, cô B. hàng xóm của nạn nhân chia sẻ.

Bên cạnh di hài của nam thanh niên trẻ, bà Nguyễn Kim Phụng (51 tuổi, mẹ nạn nhân) ngồi thất thần với đôi mắt thâm quầng và sâu hút vì khóc quá nhiều khiến ai nhìn thấy cũng phải xót thương.

Trước cái chết oan uổng của con mình, bà Phụng nấc lên vì đau đớn. Trong lúc trò chuyện với PV, lâu lâu bà lạ bóp chặt bàn tay mình để cho nỗi đau nó được vơi bớt.

“Con trai tôi, bỏ tôi và anh em nó đi rồi, giờ chúng tôi biết phải làm sao, nỗi đau này quá lớn. Làm sao bọn chúng lại ác như vậy…”, bà Phụng nói trong lúc nhắc tới con trai.

Ngày của mẹ và nỗi đau con trai bị đánh chết sau va chạm giao thông - Ảnh 2

Tiếng khóc than cho chàng trai bạc mệnh vẫn văng vẳng trong xóm.

Hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, bà Phụng nói rằng: “Hôm con tôi xảy ra chuyện, tôi vẫn để phần cơm cho con, vì ngày nào con cũng đi làm về tới khuya. Sáng ra đi làm, nó còn cười nói vui vẻ, nhưng tôi đâu nào ngờ đó là lần cuối mẹ con tôi được gặp nhau”.

Bà Phụng cho biết, anh An lên lớp 6 đã phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ bán hủ tiếu, được một thời gian, anh An chuyển qua nghề mua bán phế liệu. Tất cả kinh tế trong nhà một tay anh An lo liệu.

“Đau đớn lắm, con trai tôi không được học hành đầy đủ nhưng bản tính nó hiền lành, chịu thương chịu khó, thương mẹ và anh em trong gia đình. Tháng 10 này, nó sẽ cưới vợ, những tưởng con trai tôi sẽ được hạnh phúc nhưng ai ngờ ông trời lại bất công với nó quá…”. bà Phụng nức nở nói.

Khi đưa thi thể về, anh An chỉ được đắp một cái chiếu mỏng mảnh, hàng xóm xung quanh đã cùng nhau góp công sức, để lo ma chay cho anh.

“Chúng tôi cũng không khá giả gì, nhưng vì tình làng nghĩa xóm, cậu ấy trước giờ cũng luôn giúp đỡ hàng xóm nên chuyện chúng tôi góp sức lo ma chay cùng gia đình là chuyện đáng làm. Chúng tôi chỉ mong rằng, Công an nhanh chóng truy bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho người chết và gia đình của họ. Chết như vậy oan uổng lắm”.

PS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP