Cư Dân Mạng

Mừng hụt vì tưởng trúng số độc đắc chục tỷ đồng, đem cho hàng xóm nhiều tài sản trong nhà ở miền Tây

Mừng hụt vì tưởng trúng xổ số 65 tỷ đồng, ông Trần Hoàng cùng vợ con về quê ăn mừng, mang nhiều đồ đạc trong nhà cho hàng xóm và hứa cho con rể một tỷ đồng – câu chuyện thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Hơn nửa tháng qua, người dân miền Tây đổ xô mua vé số của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) khi kết quả mở thưởng xác định được hai giải đặc biệt có tổng giá trị 157 tỷ đồng chỉ cách nhau 17 ngày. Trong đó, giải Jackpot gần 65 tỷ đồng vào ngày 2/11 đến nay vẫn chưa có người liên hệ để làm thủ tục lãnh thưởng.

Liên q.uan đến việc trúng độc đắc, đã có một số người mừng hụt vì tưởng rằng đã gặp may mắn. Hai trường hợp này là anh Trung, ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) và gia đình ông Trần Hoàng, ngụ ấp Kiết Thắng, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Mừng hụt vì tưởng trúng số độc đắc chục tỷ đồng, đem cho hàng xóm nhiều tài sản trong nhà ở miền Tây

Tờ thông báo kết quả mở thưởng (trái) được Vietlott cảnh báo với khách hàng vì có nhiều người lấy nó để bán. Ảnh:
Vietlott.

Theo anh Trung, hơn một tháng trước, khi đi chợ, anh gặp người bán vé số dạo mời mua tờ điện toán với giá 10.000 đồng. Tối cùng ngày, anh dò kết quả mở thưởng bằng điện thoại thì phát hiện 6 cặp số trên vé trùng với giải đặc biệt Mega 6/45.

“Giải đặc biệt lúc đó khoảng 72 tỷ đồng. Suốt đêm đó cả nhà không ngủ vì mừng. Sáng hôm sau tôi mang tờ vé đến chi nhánh của Vietlott tại Cần Thơ để lãnh thưởng nhưng nhân viên ở đây nói đó là tờ thông báo kết quả chứ không phải vé số điện toán”, anh Trung nói.

Cũng mừng hụt vì tưởng trúng số điện toán 65 tỷ đồng, ông Trần Hoàng cùng vợ con đang làm thuê tại Bình Dương đã thuê xe về nhà ở Sóc Trăng để ăn mừng vào ngày 3/11, sau khi giải gần 65 tỷ đồng ngày 2/11 được công bố. Gia đình này sau đó đã cho hàng xóm nhiều tài sản trong nhà vì họ nghĩ rằng con trai ông Hoàng trúng giải độc đắc.

Ông Khưu Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Lâm Kiết xác nhận thông tin liên q.uan đến gia đình ông Hoàng là có thật. Theo ông Dũng, con rể của ông Hoàng còn được cha vợ hứa cho 1 tỷ đồng nhưng khi họ mang tờ “vé điện toán” đến đại lý để nhờ đổi thưởng thì mới biết đó là tờ thông báo kết quả vì không có ô thông tin được mã hóa.

“Gia đình ông Hoàng mừng hụt vì tưởng trúng số độc đắc khiến cả xã này xôn xao. Khi biết không trúng số, gia đình này lại đi Bình Dương làm thuê”, ông Dũng nói.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP