Nông thôn mới

Làm đường nông thôn mới kiểu “1 – 0 – 2” ở Hà Tĩnh

Để hoàn thành hệ thống đường giao thông nội đồng theo lộ trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền UBND xã Sơn Thọ ( Vũ Quang – Hà Tĩnh) đã cho làm hàng km tuyến đường bê tông nội đồng tạm bợ chỉ bằng cát bẩn và xi măng được Nhà nước cấp về. Theo người dân đây chỉ là những con đường “ đối phó” không có giá trị lâu dài vì nó quá kém chất lượng.

Đường bê tông chỉ có cát bẩn và xi măng!

Trong năm 2015, các thôn ở xã Sơn Thọ tiến hành làm đường bê tông giao thông nội đồng nhằm sớm hoàn thành các tuyến đường để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nguồn vốn để thi công các tuyến đường này chủ yếu được huy động từ người dân đóng góp, Nhà nước hỗ trợ xi măng và xã trích ngân sách hỗ trợ một phần từ xã.

hatin
Tuyến đường Bê tông nội đông Thôn 5, xã Sơn Thọ đang được thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – bí thư chi bộ Thôn 5 cho biết: “ Tiền làm đường bê tông này thu từ người dân tính theo các khẩu được chia ruộng đất màu canh tác. Mức thu đóng góp từ người dân cũng khác nhau trong các thôn và các khu vực trong xã. Nếu làm một tuyến đường dài 310m, rộng 3m và đổ dày 15cm thì mỗi khẩu ở thôn 5 phải đóng nộp 76 ngàn đồng”.

Người nhận thầu đổ bê tông đường giao thông nội đồng là anh Trần Sỹ Việt, người địa phương. Nhân dân hy vọng người địa phương thi công thì chất lượng cũng sẽ đảm bảo, nhưng họ không ngờ sự việc diễn ra trái ngược hoàn toàn.

Anh T, một người dân Thôn 5 thấy chúng tối đến thì trải lòng “Chúng tôi nghĩ làm đường bê tông thì phải có cả đá nữa, đằng này chỉ có cát bẩn lấy lên từ hói sau đồi và xi măng làm qua loa thế này thì mưa xuống nó trôi mất đường. Đường làm xong xe đi vài lượt thì tan nát rồi lại kêu gọi đóng tiền làm đường tiếp thôi. Nhà thầu là người địa phương, giám sát là bí thư chi bộ, các ông bên mặt trận, nên chúng tôi không dám đứng ra phản ánh. Nhưng họ làm đường thế này thì không có tâm quá. Nhìn vào mà xót không biết kêu ai”.

Nhà thầu chỉ đạo thợ đổ xi măng lên cát, đảo qua rồi tưới nước làm mặt bằng.

Trong khi có mặt tại hiện trường chúng tôi thấy cách làm đường bê tông ở xã Sơn Thọ đúng là chỉ có 1-0-2. Là đường bê tông nhưng nền đường không được lu lèn. Quá trình đỗ bê tông cũng thật là kỳ lạ, nhà thầu lấy cát bẩn ( sạn trôi trên núi từ khe suối xuống) rồi đỗ cùng tuyến đường. Sau đó tốp công nhân cứ thế rãi xi măng lên trên và cho máy xúc vừa đi vừa trộn. Trong quá trình trộn xi măng cũng chẳng cần đo lường theo cấp phối đỗ bao nhiêu là tùy thợ vì không ai dám sát. Khi máy múc đã trộn xong 2 công nhân cầm cây sao đi hai bên lề đường gạt lấy làm mặt mằng rồi một công nhân tưới nước lên rồi gạt lại một lần nữa là hoàn thành tuyến đường.

Với cách làm như trên đến nay chính quyền xã Sơn Thọ (Vũ Quang-Hà Tĩnh) đã làm được gần 5 km đường giao thông nội đồng, như “phủ sạch” hệ thống đường giao thông phục vụ sản xuất.

Giải thích cho việc nền đường không được lu lèn, nhà thầu là anh Việt giải thích, trong quá trình đỗ vât liệu xem như nó đã được lu rồi! Và việc cát ở các suối vì trên địa bàn xã không có sông?

Đường bê tông nhưng chỉ có cát và xi măng, không có đá

Kiểm tra những tuyền đường đã đỗ với cách “ đặc biệt” trên người dân làm đồng cho biết, chất lượng của đường giống như kết cấu của một chiếc bánh bích quy, rất dễ vỡ vì cát quá nhiều lượng xi măng không đủ kết dính. Để chứng minh một người dân đã lấy que xoi vào nền đường đã bong tróc. Và khắc phục tình trạng thừa cát thiều xi măng rất nhiều đoạn sau khi làm xong nhà thầu buộc phải rãi xi măng bột lên bể mặt của đường.

Dọa đuổi thợ vì tố giám sát uống rượu

Nhận phản ánh của người dân qua điện thoại, khoảng 10h15 ngày 22/12, chúng tôi có mặt chứng kiến một tốp thợ đang tiến hành “trộn” và “gạt” bê tông làm đường nội đồng ở Thôn 5. Không có giám sát của xã và thôn. Hỏi những người thợ đang thi công không có giám sát, thì họ đều nói giám sát là ông Anh- Bí thư chi bộ thôn, nhưng ông đã về nhà ông trưởng thôn uống rượu rồi.

Phản ánh chất lượng công trình với chính quyền xã, anh Nguyễn Đình Dũng-Phó chủ tịch UBND cho biết “trong năm 2015 này, đường nhánh nội đồng trong xã làm gần 4,7km. và chỉ còn 2 tuyến ở Thôn 5 là hoàn thành. Tôi mới đi kiểm tra thì họ thi công đảm bảo chất lượng. Mọi việc do chủ tịch nắm, hôm nay chủ tịch đang đi họp huyện, nên không cung cấp thông tin cụ thể được”.

 Một đoạn đường nội đồng đã hoàn thành, trên mặt đường tràn nước xi măng đen xám, nhưng bên dưới chỉ toàn cát.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Bí thư chi bộ thôn 5 lý giải không có mặt để giám sát công trình “vì hôm nay là ngày 22/12, ông thôn trưởng trước có đi bộ đội nên sang uống chén rượu chúc mừng. Còn thợ mà nói giám sát đi uống rượu là không được. Tôi sẽ nói nhà thầu đuổi thợ,thuê người khác làm. Còn công trình thi công không vấn đề gì, tuyến này cũng gần xong rồi. Tôi và nhà chủ thầu cũng ở gần đó, nên chúng tôi đi lại, sử dụng nhiều nên phải làm chất lượng chứ”.

Dù ai cũng khẳng định công trình đảm bảo chất lượng, nhưng nhìn vào thực tế thi công người kém hiểu biết nhất cũng thấy quy trình làm đường bê tông không đúng, và không đảm bảo ở tất cả các khâu, các tiêu chí. Những ngày cuối năm, địa phương phải chạy đua thời gian hoàn thành công trình nên mọi yếu tố chất lượng được dẽ dàng bỏ qua. Miễn sao công trình đủ dài, đủ số lượng kịp báo cáo cấp trên, để sang năm 2016 xã đăng ký về đích mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Thanh Hà – Minh Tâm  – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP