Đền ơn - Đáp nghĩa

Kỳ Anh: Sôi nổi các hoạt động “Hành trình tri ân” ngày thương binh liệt sỹ

Thiết thực chào mừng  kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2015), Nhằm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đội tình nguyện Kỳ Anh đã tổ chuổi hoạt động tri ân ý nghĩa.

05

Ngày 19/07/2015, Đội tình nguyện Kỳ Anh ra quan dọn vệ sinh tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ các tình nguyện viên trong Đội tình nguyện Kỳ Anh đã nhổ cỏ, lau dọn vệ sinh trên các phần mộ và xung xung nghĩa trang liệt sỹ huyện Kỳ Anh sạch sẽ. Tiếp đến Đội tình nguyện Kỳ Anh dâng hương trên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đứng trước anh linh các anh xin hứa tuổi trẻ Kỳ Anh hôm nay luôn phát huy tinh thần yêu nước của cha anh đi trước, ra sức học tập và cống hiến sức trẻ cho quê hương.

Ngày 24, 25 tháng 07 năm 2015 Đội tình nguyện Kỳ Anh tổ chức đến tận nhà Anh thăm hỏi và tặng quà cho các  gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cạnh mạng, trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Danh sách các đối tượng được nhận qua của Đội tình nguyện Kỳ Anh. Lê Văn Tuấn Thương binh 4/4, Khó khăn Xuân Phú – Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), Nguyễn Thị Bi Mẹ liệt sỹ Sống độc thân Cao Thắng – Kỳ Xuân(huyện Kỳ Anh),  Dương Minh Thắng TNXP hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trần Phú – Kỳ Xuân(huyện Kỳ Anh), Cao Quang Hợi Chất độc hóa học Tân An – Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh), Lê Thị Huống Thương binh Hồ Hải – Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh),  Nguyễn Văn Đảm TNXP Hưng Phú – Kỳ Tiến(huyện Kỳ Anh),  Ngô Thị Thịnh TNXP Đồng Tiến – Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh), Hoàng Thị Dinh TNXP Đồng Trụ Tây – Kỳ Đồng(huyện Kỳ Anh), Dương Thị Em Mẹ VNAH Văn Lạc – Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh), Mai Văn Phăng ở thôn Hưng Phú xã Kỳ Hưng, thương binh đau ôm nặng ,  Hoàng Thị Hiến ở thôn Hưng Phú  ở Kỳ Hưng (thị xã Kỳ Anh), Thân nhân Liệt sỹ, Già yếu, đau ốm, Trương Thị Kỉn  ở thôn Tân Hà  xã Kỳ Hưng (thị xã Kỳ Anh),Thân nhân Liệt sỹ – Già yếu, đau ốm. Đặng Hữu Hiệp ở thôn  Minh Thành xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), -Thương binh – Già cả, ốm đau lâu ngày. Võ Xuân Bứu ở thôn Minh Tân xã  Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) – Thương binh – Vợ mất, ở một mình.  Nguyễn Thị Tọi  ở Minh Quý xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh),Thân nhân Liệt sỹ – Già cả, ốm đau. Đội tình nguyện Kỳ Anh đã trao 18 suất quà mỗi trị giá 350 nghìn đồng, những món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện lòng kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các gia đinh chính sách gặp khó khăn người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Đến tận nơi nghe những cựu chiến binh kể lại  trang sử hào hùng của cha anh đi trước. Các bạn trẻ càng hiểu thêm sự hy sinh mất mát to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh và các cựu chiến binh còn sống lại mang trên mình thương tật bom đạn.

Theo đó, tối ngày 26/07/2015 huyện đoàn Kỳ Anh đã tổ chức lễ thắp nến tri ân toàn huyện tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Kỳ Anh. Về tham gia lễ thắp nến tri ân có đ/c lãnh đạo tình  Đoàn, lãnh đạo huyện, thị Kỳ Anh, ban thường vụ huyện, thị Đoàn Kỳ Anh và đông đảo bà con nhân dân, và thanh thiếu niên, đoàn viên trong toàn huyện, thị Kỳ Anh. Đội tình nguyện Kỳ Anh đạt 1000 nghìn bông hoa lên các phần mộ của anh hùng liệt sỹ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhiều thiết mục văn nghệ đặc sắc  thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ. Sau nghi thức dâng hương, các vị lãnh đạo tỉnh, huyện, thị Kỳ Anh cùng đoàn viên thanh niên đã thắp lên những ngọn nến tri ân các đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập dân tộc nước nhà.

Lễ thắp nến tri ân của tuổi trẻ Kỳ Anh  hôm nay như lời nhắc nhở về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của những người trẻ tuổi biết trân trọng quá khứ, lao động, học tập tốt góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Lê Thái Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP