Phóng sự - Ký sự

Hy hữu, cán bộ công an huyện Lộc Hà: Đất một nơi, nhà xây một nẻo

Mặc dù đã được cắm mốc, định vị từng lô rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao căn nhà 3 tầng đồ sộ của ông Dương Chí D, công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại được xây “nhầm” sang đất của một người khác.

 Căn nhà 3 tầng đồ sộ của ông D. không hiểu tại sao lại xây nhầm lên đất của hộ khác.
Căn nhà 3 tầng đồ sộ của ông D. không hiểu tại sao lại xây nhầm lên đất của hộ khác.

Được biết, vùng đất này thuộc diện quy hoạch, được bán đấu giá, nằm trên địa bàn xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

Lô đất của ông Dương Chí D. nằm liền kề với lô đất của ông L.

Các lô đất này đều được phân định ranh giới rõ ràng, cắm mốc đầy đủ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà căn nhà 3 tầng khang trang của ông D. lại “mọc nhầm” sang đất của ông L.

Để làm rõ thực hư câu chuyện “thật như bịa” này, chúng tôi tìm đến UBND xã Thạch Bằng.

Trao đổi với PV, ông Phan Đình Cương, chủ tịch UBND xã xác nhận: “Có xảy ra sự việc ông D. xây nhầm nhà lên đất của ông L. Tuy nhiên, hiện nay hai gia đình đã thỏa thuận xong xuôi, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi(?)”

Về nguyên nhân diễn ra sự “nhầm lẫn” đáng tiếc này, ông Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ địa chính xã cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành cắm mốc và định vị từng lô cụ thể. Ranh giới giữa các lô đất được phân định rất rõ ràng, bằng cách đánh dấu sơn trên nền gạch. Khi giao đất, chúng tôi đã gọi các hộ đến nhận đầy đủ chu đáo”.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao căn nhà đồ sộ xây của ông D được dựng phải kéo dài cả năm trời mà chính quyền địa phương không phát hiện ra sự nhầm lẫn này?

Cũng theo ông Hiếu thì trước khi xây nhà, ông D. có trình báo với chính quyền địa phương và sau đó, chính quyền địa phương có cử người đến xác nhận lô đất của ông D. trước khi khởi công khoảng 20 ngày. Còn khi tiến hành xây nhà thì không đến.

Vấn đề đặt ra là khi ông D. khởi công xây nhà thì chính quyền địa phương đang làm gì? Ở đâu? Tại sao căn nhà đồ sộ xây của ông D được xây dựng trong một thời gian dài mà không phát hiện ra? Có hay không sự “làm ngơ”, “buông lỏng quản lí” của chính quyền địa phương? Và liệu việc “nhầm lẫn” này là vô tình hay cố ý???

Trước rất nhiều câu hỏi được đặt ra, vị cán bộ địa chính xã trả lời vòng vo, sau đó bỏ ra ngoài.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý ban đọc…

Quốc Cường – Trần Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP