Hương Sơn

Hương Sơn: Vô vọng nhìn con ‘sống thêm ngày mô, hay ngày đó’

Suốt 5 năm qua, cậu bé 7 tuổi ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) mắc phải căn bệnh huyết tán. Trong khi cha mẹ là nông dân nghèo, để cứu con đã phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi. Nhưng đến nay, khi không còn xoay xở được nữa họ sắp mất đi đứa con trai bé bỏng mãi mãi…

Tai họa giáng xuống gia đình nghèoTrong căn buồng bệnh nhỏ ở khoa Nhi, Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, nhìn người đàn ông trạc tuổi gầy gò, ốm yếu đang phiền muộn, thẫn thờ bên cậu con trai xanh như tàu lá chuối, khiến nhiều người không khỏi thương cảm.



“Mới 2 tuổi thì nó đã bị bệnh. Khổ lắm, thời gian đưa con đi viện nhiều hơn ở nhà chú ạ.” Anh Nguyễn Hữu Trường (SN 1964, trú xóm Phúc Thịnh, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn) than thở về nỗi buồn khi con trai là Nguyễn Hữu Phước (SN 2006) mắc bệnh quá sớm.Anh Trường lấy vợ là chị Đinh Thị Hoa (SN 1976) từ năm 2005. Cuộc sống vất vả, cha mẹ mất từ nhỏ nên đối với Trường đó là một hạnh phúc rất lớn, khi có được người vợ hiền dám chấp nhận hi sinh để gắn cuộc đời với chàng trai nông thôn nghèo khó.Càng hạnh phúc hơn, khi chỉ một năm sau vợ sinh cho anh một bé trai khẩu khỉnh, khuôn mặt sáng sủa.Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, đứa con trai yêu quý mới 2 tuổi thì biểu hiện hay đau ốm, ăn uống kém nên gia đình đưa đi khám thì chết lặng với kết luận của bác sĩ “cháu bé bị bệnh huyết tán”.”Từ khi biết cháu nó bị bệnh, dù nghèo khó, nhưng vợ chồng tôi cũng đã bán hết tài sản, vay mượn anh em, vay ngân hàng để tập trung chữa trị ở bệnh viện Hà Tĩnh, rồi vào Huế, ra Hà Nội với hi vọng chữa trị sớm may ra còn kịp nhưng đến nay vẫn không dứt được bệnh.” Anh Trường buồn bã.“Sống thêm được ngày nào hay ngày đó”Nhiều năm nay gia đình anh Trường thuộc diện khó khăn nhất làng. Nhà làm 6 sào ruộng nhưng đất xấu nên cũng chỉ đủ gạo ăn.

Vết sẹo mổ cắt lách cách đây 2 năm, cộng thêm căn bệnh huyết tán nên cậu bé xanh xao, ốm yếu. Rồi đây khi không xoay xở ra tiền nữa, cậu bé sẽ không còn được sống trên đời này nữa…
Để có tiền duy trì cuộc sống, ngoài việc đồng áng, đêm đến, hai vợ chồng làm bánh chưng, bánh đúc bán tích góp tiền để cuối tháng là đưa con đi viện chuyền máu.Theo anh Trường, mặc dù bác sỹ khuyên mỗi tháng con trai anh phải được chuyền máu một lần, tuy nhiên do không xoay xở ra tiền, nhiều khi 4 – 5 tháng mới đưa cháu đến viện được. “Lần nào được truyền máu về, cháu nó khỏe hơn hẳn, ăn nhiều hơn. Khi đến tháng mà chưa thay máu là cháu nó ốm yếu, xanh xao nhìn thương lắm.” Anh Trường tâm sự.Không chỉ lao đao với đứa con trai bị bệnh, mà vào năm 2010, vợ anh Trường cũng bị sỏi thận phải mổ khiến mọi tài sản của gia đình “đội nón ra đi”.Hiện anh Trường còn bị bệnh tiểu đường, nhà lại nghèo khó, ăn uống không đảm bảo nên trông anh già trước tuổi, cặp mắt sâu thẳm, gầy gò.Được biết, bệnh viện đã cho đưa cháu bé bị bệnh ra Hà Nội khám, chữa trị nhưng gia đình chưa xoay được tiền nên cứ phải lại chờ đợi.”Tài sản lớn nhất giờ chỉ còn con lợn mạ nuôi nái nhưng mấy ngày nay đã gọi người đến bán mà chưa có ai mua. Cha con đã nóng ruột chờ đợi mấy hôm rồi. Tới đây, có lẽ đành chịu tội với con, bất lực nhìn nó sống thêm được ngày nào hay ngày đó thôi chứ nợ nần đã chồng chất, hết chỗ vay mượn thật rồi.” Anh Trường rớm nước mắt nhìn đứa con trai yêu quý trong vô vọng.Trần Văn – Duy Tuấn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về1, Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Hữu Trường, cha cháu bé (trú xóm Phúc Thịnh, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Điện thoại: 01649237962

VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP