Hương Khê

Hương Khê: Thiệt mạng vì từ chối rượu của nhóm trai làng nhà vợ tương lai

Chỉ vì khước từ lời mời rượu của đám trai làng ngỗ nghịch, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1987, ngụ xóm 7, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị hành hung đến mức hoảng sợ bỏ chạy, phải nhảy xuống sông bơi thoát thân.

Kiệt sức, nạn nhân bị đuối nước, thiệt mạng. Sự việc xảy ra khi chưa đầy hai tháng nữa đám cưới của nạn nhân sẽ được tổ chức.


Không uống rượu nên bị người mời vác dao truy sát


Ngồi trong căn nhà lụp xụp, bà Phạm Thị Hòa (52 tuổi), mẹ nạn nhân buồn rầu hồi tưởng lại sự việc.


Sáng sớm 14/5, bà cùng con trai là anh Nguyễn Văn Hải đến nhà con dâu tương lai, chị Nguyễn Thị Tịnh (SN 1985, ngụ xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) để dự đám cưới của em gái chị Tịnh.


Sau khi dự tiệc xong khách khứa đều chào gia đình ra về, chỉ còn hai mâm cỗ của nhóm thanh niên trong xóm là chưa chịu giải tán. Lúc này một số thanh niên mời anh Hải uống rượu tiếp, nhưng anh từ chối với lý do mình bị đau chân đang phải uống thuốc tây, không thể uống nhiều rượu, rồi đi vào nhà.


Nghĩ anh Hải đã thay mặt nhà gái uống rượu với rất nhiều khách khứa, lại dám “thất lễ” với mình nên đám thanh niên liền lao vào nhà đánh anh Hải túi bụi. Mọi người trong nhà liền vào can ngăn thì bị nhóm trai làng xô ngã. Một đối tượng cầm gậy đánh vào đầu khiến anh Hải bị choáng váng.


Thấy con bị đánh, bà Hòa liền lao vào giằng lấy gậy, can ngăn không cho đám thanh niên làm càn. Ngay lập tức cả đám trai làng quay lại hành hung người đàn bà chân yếu tay mềm, khiến bà bị gãy ngón tay bên phải và bị thương nặng ở vùng bụng.


Đám thanh niên hung hãn tiếp tục đánh anh Hải, quá hoảng sợ nạn nhân liền vùng dậy chạy trốn. Đám thanh niên liền cầm dao và gậy rượt đuổi theo. Anh Hải chạy gần 1 km, đến cánh đồng lạc thì gọi điện về cho người yêu nói gọi công an đến giải cứu. Sau khi gọi cho công an xong, chị Tịnh gọi lại cho người yêu thì máy không liên lạc được nữa.


Linh cảm có điều chẳng lành, chị Tịnh và các anh em trong nhà túa đi tìm người “đào thoát”. Gia đình đến khu vực gần sông Ngàn Sâu thì được người dân cho biết vừa có người nhảy xuống. Mọi người liền lao xuống sông tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi của chàng trai xấu số. Đến khoảng 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.


Theo nhận định của người dân, có thể do bị truy đuổi nên nạn nhân nhảy xuống sông, ý định bơi sang bờ bên kia thoát thân nhưng do kiệt sức nên bị đuối nước.


Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tự thi. Cơ quan pháp y kết luận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Đặc biệt anh Hải bị thương tích nặng ở vùng đầu, bị dập mật.


Tuy nhiên, công an kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do bị đuối nước. Sau khi sơ bộ xác minh thông tin từ phía người nhà nạn nhân, công an đã triệu tập 5 đối tượng về trụ sở làm việc, gồm: Đặng Văn Lành (SN 1994), Hồ Khả Hoan (SN 1990), Hồ Khả Công (SN 1994), Hồ Khả Đồng (SN 1992), Hồ Khả Tĩnh (SN 1989) đều ngụ xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Trong số 5 đối tượng thì có bốn người là anh em trong họ với nhau.


Chưa kịp chụp ảnh cưới, cô dâu tương lai đã phải khoác áo tang


Chị Tịnh, người yêu nạn nhân bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng sau cái chết của chồng sắp cưới. Sự việc đau lòng xảy ra khi chỉ chưa đầy hai tháng nữa là đến đám cưới anh chị.


Gia đình hai bên đều đã sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho ngày vui của đôi trẻ. Anh Hải và chị Tịnh còn dự định ít ngày nữa sẽ đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, dự định đó chưa kịp thực hiện thì tai họa đã giáng xuống.

v

Cô gái chưa kịp mặc áo cưới đã phải khóc chồng.

Bố vợ tương lai của nạn nhân chia sẻ: “Sự việc đau lòng xảy ra tại chính nhà mình nên tôi thấy rất áy náy với gia đình thông gia tương lai. Vợ chồng tôi đã già yếu, họ hàng lại về hết nên không thể can ngăn đám thanh niên, không cho chúng đánh Hải được. Sự việc khiến gia đình tôi vô cùng đau xót, nó còn quá trẻ mà lại phải chết tức tưởi như vậy”.


Anh Hải và chị Tịnh yêu nhau được 4 năm, hai anh chị đã tổ chức lễ ăn hỏi và dự định tổ chức lễ cưới trong năm nay, nhưng do em gái chị Tịnh đi làm xa mới về nên hai người quyết định nhường cho em cưới trước, còn mình tạm hoãn lại chờ đến tháng Sáu (âm lịch) tổ chức.


Sau hôm xảy ra sự việc, mẹ nạn nhân nằm ốm liệt giường. Người mẹ tội nghiệp phải chứng kiến cảnh con trai bị đánh đập tàn bạo, nên đến giờ vẫn bị ám ảnh. Chỉ cần nghe tiếng người nói chuyện to hoặc tiếng điện thoại kêu là bà Hòa thấy hoảng hốt lo sợ. Các vết thương ở vùng bụng và ngón tay vẫn chưa lành, bà vẫn phải uống thuốc và đến bệnh viện điều trị.


Mẹ nạn nhân chia sẻ, để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con trai, gia đình bà đang xây một ngôi nhà mới để đôi vợ chồng trẻ sinh sống. Ngôi nhà vẫn dang dở nhưng chủ nhân của nó thì đã vĩnh viễn ra đi.


Bà Hòa tâm sự: “Con trai tôi xưa nay rất hiền lành, nó có bao giờ gây gổ với ai đâu, vậy mà bọn chúng cố tình gây sự và đánh đập nó dã man, đuổi đánh đến mức cháu nhảy xuống sông chạy trốn nên mới ra cơ sự này. Giờ đây tôi chỉ mong pháp luật hãy trừng trị thủ phạm một cách thích đáng để lấy lại công bằng cho con tôi”.


Ông Hồ Xuân Quế, Trưởng công an xã Phương Mỹ cho biết: “Những thanh niên tham gia vụ việc đều đã nghỉ học và không có việc làm ổn định. Từ trước đến nay các đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự gì. Hiện toàn bộ hồ sơ được giao cho cơ quan công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ”.


Theo Xa lộ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP