TX Hồng Lĩnh

Hành trình lần theo dấu vết cặp “trai tài gái sắc“ buôn ma túy

Trong số các loại tội phạm, tội phạm về ma túy được xem là ranh ma, xảo quyệt, nguy hiểm. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh sa lưới pháp luật. Khi đã “nhúng chàm”, sức hút của vòng xoáy và ma lực đồng tiền càng làm những kẻ buôn bán ma túy đi sâu vào con đường tội lỗi. Mặc dù, lợi nhuận kếch xù ấy đã “cướp” đi những cuộc đời, những số phận của những người nghiện ma túy… Và, ít ai biết rằng, ngoài những kẻ côn đồ, cộm cán tham gia vào con đường buôn bán, vận chuyển ma túy thì còn cả “bóng hồng” và đại gia núp dưới bóng giám đốc doanh nghiệp thành đạt…

hatin24h
2 đối tượng Hòa và Huyền tại Cơ quan điều tra
Chuyên án MH1114 và những trang hồ sơ cách đây hơn 700 ngày…
Được gặp những cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong chuyên án MH1114 khi “chiến dịch” vừa có bước khởi đầu thắng lợi. Những tháng ngày dốc sức bền bỉ, lần theo dấu vết tội phạm đã được đền đáp xứng đáng. Chiến công nối tiếp những chiến công. Chuyên án thêm một lần chứng tỏ chứng mạnh hiệp đồng chiến đấu và ý chí quyết tâm tấn công tội phạm của các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy Hà Tĩnh: Công an, Biên Phòng, Hải Quan, Cảnh sát biển…
Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ, thượng tá Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng PC47 Công an Hà Tĩnh liên tiếp nhận được các thông tin liên quan đến những công việc còn dang dở. Anh cho chúng tôi xem qua những trang viết tay, những bản thảo, những phương án đề xuất của các điều tra viên, trinh sát cách đây hơn 2 năm. Trăn trở vì công việc nhưng vậy. Càng đọc, càng ngấm, càng hiểu, đấu tranh với tội phạm ma túy, thành công không dễ có được từ ngày một, ngày hai.
Anh chia sẻ rằng, dấu ấn đậm nét của chuyên án phải kể đến vai trò của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh. Chúng tôi hiểu, vị thủ lĩnh cầm quân đánh án của các lực lượng điều tra đã có “thâm niên” trong nghề đánh án ma túy. Ấy là Đại tá Bùi Đình Quang. Từ những năm 1996, 1997, anh đã cùng đồng đội phá nhiều chuyên án ma túy lớn, chặn đứng nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, ghi thêm nhiều dấu ấn đậm nét của Công an Hà Tĩnh trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy…
Trở lại với chuyên án MH1114, thượng tá Nguyễn Công Sơn cho biết: Trước tình hình hoạt mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào nội địa qua tuyến biên giới Hà Tĩnh do một số đối tượng người Hà Tĩnh cấu kết với một số đối tượng với người Lào và người ngoại tỉnh diễn ra khá phức tạp. Để kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng với  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, lãnh đạo Cục Hải quan quan tỉnh, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 Cục Cảnh sát biển đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.
2kg ma túy đá bị thu giữ tại Cơ quan điều tra

Năm 2012 các lực lượng đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh rồi đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác như: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Kom Tum, Hà Nội… để tiêu thụ. Đi sâu vào xác minh điều tra, các cơ quan chức năng xác định, đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này do Lê Thị Huyền, sinh năm 1988, trú tại Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn cầm đầu.
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp (ma túy đá) với số lượng rất lớn, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, các đường dây này rất phức tạp, manh động, phạm vi địa bàn hoạt động rộng liên tỉnh, xuyên quốc gia, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Để đấu tranh có hiệu quả với đường dây này cần phải có sự tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nên lãnh đạo 4 ngành Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số MH1114 để đấu tranh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công tỉnh.

Phương tiện chở 2kg ma túy đá

Hành trình lần theo dấu vết về “cặp đôi hoàn hảo”…
Chuyên án được xác lập, mọi hoạt động của Lê Thị Huyền – đối tượng cầm đầu nằm trong sự theo dõi của các lực lượng chức năng. Tại các cửa khẩu: Bờ Y (Kon Tum), Lao Bảo (Quảng Trị), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Nậm Cắn (Nghệ An) và những nơi có liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong chuyên án, Ban chuyên án đã kiên trì lần theo dấu vết và thu thập các nguồn tin liên quan.
Mặc dù mới 26 tuổi, nhưng Huyền có nhiều kinh nghiệm đối phó, quan hệ rộng và phức tạp, thường xuyên ở Lào. Năm 2011, khi 23 tuổi Huyền và chồng là Trịnh Trường Giang (SN 1978, ở thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị Công an Lào bắt, thu giữ 14 bánh hêroin. Do Huyền nuôi con nhỏ nên được tại ngoại còn Giang hiện vẫn đang thi hành án với mức 7 tù giam tại Lào.

Lê Thị Huyền tại cơ quan điều tra

Sau khi trở về địa phương, mặc dù được gia đình chồng cưu mang, giúp Huyền và con trong cuộc sống. Nhưng dường như không “yên phận” với cuộc hôn nhân khi chồng đang ở tù và bản án mà mình đang chịu do buôn bán cái chết trắng, sức mạnh đồng tiền từ ma túy tiếp tục cuốn Huyền vào con đường cũ. Với lợi thế xinh đẹp và những mối làm ăn trên đất Lào, Huyền vẫn thường xuyên sang Lào tiếp tục móc nối, hình thành đường dây vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trong số những người “đồng hành” ấy, Huyền đã “tâm đầu, ý hợp” với một vị giám đốc thành đạt ở tỉnh Nghệ An là Bùi Văn Hòa (SN 1975 ở xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Là giám đốc 2 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Hòa đã giúp Huyền làm ăn thuận lợi hơn. Ngoài ra, từ những năm tháng chung sống ấy, Huyền đã sinh cho Hòa một đứa con riêng. Và rồi, ý định nung nấu cho chuyến hàng cuối năm của “cặp đôi hoàn hảo” đã không trot lọt.
Ngày 18-11, nhận được thông tin Huyền xuất cảnh qua CKQT Cầu Treo có mang theo rất nhiều tiền và ngoại tệ. Lãnh đạo Ban chuyên án nhận định, gần đến thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nên Hòa và Huyền “gom” số lượng lớn tiền để mua ma túy mang về Việt Nam tiêu thụ. Và đây chính là cơ hội để triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Tuy nhiên, sự vắng mắt của “đại gia Hòa” đã được ban chuyên án cân nhắc kỹ lưỡng, bởi mục tiêu là chặn đứng sự hoạt động phạm tội của “cặp đôi hoàn hảo” này. Vì vậy, các tổ công tác nhanh chóng được triển khai, đội hình bủa lưới suốt dọc QL8 từ CKQT Cầu Treo đến ngã ba TX Hồng Lĩnh.

Cơ quan điều tra khám xét trên xe của đối tượng

Như nhận định của Ban Chuyên án, sáng 19-11, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua CKQT Cầu Treo, Huyền không về nhà mà nhanh chóng đón xe đi TP Vinh. Các trinh sát được lệnh bám theo chiếc xe chở Huyền. Cũng trong thời gian này, tổ TS tại ngã ba TX Hồng Lĩnh phát hiện chiếc ô-tô hiệu Toyota mang BKS 37C-035.67 do “tài xế” kiêm Tổng Giám đốc Bùi Văn Hòa điều khiển chạy chầm chậm từ TP Vinh về hướng CKQT Cầu Treo. Đến một đoạn đường vắng, Hòa cho xe tấp vào lề đường rồi dừng lại. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe khách chở Huyền xuất hiện và dừng lại chỗ chiếc Toyota của Hòa. Huyền xuống xe rồi nhanh chóng chui vào chiếc Toyota của Bùi Văn Hòa. Nhận lệnh, các lực lượng đồng loạt xuất hiện vây kín 4 phía của chiếc xe Hòa điều khiển. Khi bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt để trốn thoát và phi tang vật chứng. Đối tượng Hòa đã cố thủ và dùng xe ô tô bán tải để lao vào lực lượng vây bắt… Tuy nhiên do kế hoạch bắt giữ đã được tính toán cụ thể, triển khai bí mật, bất ngờ, các lực lượng phối hợp đồng bộ, mưu trí dũng cảm nên đã đảm bảo an toàn cho CBCS và nhân dân xung quanh. Sau khi bị bắt, các đối tượng vẫn có thái độ ngoan cố, quanh co chối tội nhưng đã buộc phải cúi đầu nhận tội trước các tài liệu, vật chứng đấu tranh được thu thập chặt chẽ và phương pháp, thái độ kiên quyết, đấu tranh kiên trì, mưu trí của các điều tra viên. Tại hiện trường,  các lực lượng thu giữ tang vật gồm 2kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 ĐTDĐ, 3,6 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan…

Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Sức mạnh từ hiệp đồng chiến đấu…
Ngay sau khi phá chuyên án thành công, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Chuyên án. Đó chính là sự ghi nhận, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với những người lính trên trận tuyến đấu tranh phòng chống ma túy. Bởi, trận tuyến đấu tranh phòng chống ma tuy luôn cam go, thử thách, chiến công phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng của những người lính trên mặt nóng bỏng ấy. Đánh giá về kết quả bước đầu phá chuyên án MH1114, tại buổi lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Công Trường nêu rõ: Đây là chuyên án được xác lập, đấu tranh bài bản, đúng quy trình, kết quả phá án đã bắt giữ an toàn 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây thu được lượng ma túy lớn cùng nhiều tang vật, tài liệu có giá trị, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho các lực lượng tham gia. Sự thành công của chuyên án có vai trò chỉ đạo quan tâm của các ngành, sự mưu trí dũng cảm của các cán bộ, chiến sỹ tham gia đấu tranh. Việc khám phá thành công chuyên án này đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn một đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, chặn chứng được một nguồn cung cấp ma túy từ Lào vào Việt Nam, góp phần kiềm chế ma túy, thẩm lậu qua biên giới…
Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Hoạt động của các loại tội phạm đang là thử thách đối với các lực lượng chức năng. Bài học từ hiệp đồng chiến đấu của Công an, Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển sẽ là động lực, sức mạnh để những người lính ấy vượt qua, gian nan, thử thách, đồng lòng, đồng sức, giữ gìn cuộc sống, yên vui và hạnh phúc cho nhân dân…


Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP