Nhân ái

Hà Tĩnh: Thương bé 1 tuổi mang bệnh não úng thủy

Bé Thùy Linh vừa tròn một tuổi, nhìn cháu bé bụ bẫm đáng yêu thế nhưng nào ai ngờ được hàng ngày, hàng giờ bé đang phải đau đớn vật lộn với căn bệnh não úng thủy quái ác. Bên trong cơ thể non yếu ấy là chi chít những vết mổ…

Nhận được lá thư cầu cứu của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1990, ở thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chúng tôi khẩn trương về thăm cháu bé.

Chị Trinh đau đớn khi nhìn đứa con gái đang đối mặt với tử thần mà bất lực

Chúng tôi thật sự đã không thể cầm được những giọt nước mắt khi gặp cháu bé. Cháu Nguyễn Thị Thùy Linh con gái đầu lòng của anh Trung và chị Trần Thị Trinh (SN 1996) nay vừa tròn 1 tuổi.

Anh Trung kể, đầu năm 2016, anh và Trinh nên duyên vợ chồng. Đến đầu năm 2017 niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như được nhân đôi khi bé Thùy Linh cất tiếng khóc chào đời.

Lúc sinh ra cháu bé hoàn toàn bình thường, bụ bẫm rất đáng yêu. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang, vào đầu tháng 7/2017 thì bé Thùy Linh bất ngờ bị sốt, đau. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, bệnh tình ngày một nặng thêm.

Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương, vợ chồng anh như chết lặng khi được các bác sĩ cho biết, cháu bé bị viêm màng não, não úng thủy.

Đôi chân của bé Thùy Linh giờ đã bị tê cứng như thế này

Nhưng đau đớn thay, con mắc bạo bệnh, nhưng nhà quá nghèo, mới ra ở riêng nên vợ chồng anh lại lặng lẽ đưa con trở về.

Về nhà, vợ chồng anh quyết định bán con trâu của gia đình, cộng thêm mượn của anh em hàng xóm được ít tiền, vợ chồng anh lại đưa cháu ra Hà Nội.

Bé Thùy Linh sau đó đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành phẫu thuật mổ lần thứ nhất để lấy nước khỏi bị não úng. Tiếp đến vào đầu tháng 8/2017, các bác sĩ tiếp tục mổ ở đầu và bụng để đặt van.

Thế nhưng tình trạng của cháu bé vẫn không mấy khả quan. Nhìn đứa con gái bé bỏng vật lộn với đau đớn, chị Trinh đau như cắt từng khúc ruột.

Nhìn cháu bé bụ bẫm đáng yêu thế nhưng nào ai ngờ được hàng ngày, hàng giờ bé đang phải đau đớn vật lộn với căn bệnh não úng thủy quái ác. Bên trong cơ thể non yếu ấy là chi chít những vết mổ…

Nhiều lúc đôi vợ chồng trẻ đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Nhưng tình yêu vô bờ bến đối với đứa con gái tội nghiệp đã không cho phép họ gục ngã, đầu hàng. Vì con thì còn một tia hy vọng dù nhỏ nhoi, đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết tâm giành lấy sự sống cho đứa con gái tội nghiệp.

Anh Trung, chị Trinh đã quyết bán đi căn nhà gỗ mà hai bên nội ngoại vừa dựng cho lúc ra ở riêng được gần 100 triệu rồi nhờ anh em cầm cố sổ đất được hơn 400 triệu đồng, quyết đưa cháu bé sang Singapore.

Sau hơn 1 tuần điều trị, cháu bé đã được các bác sĩ ở Singapore đặt ống dẫn lưu. Rất may có sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ trong và ngoài nước nên cháu bé đã qua được cơn nguy kịch và có những chuyển biến tích cực.

Thế nhưng, khi tia hy vọng vừa lóe lên thì lại vụt tắt. Chi phí điều trị quá cao, nên sau một thời gian điều trị bên Singapore, vợ chồng anh lại phải đưa bé Thùy Linh về nhà.

Hai vợ chồng đều xuất thân từ nông dân. Hơn một năm nay, anh Trung lại bị thoát vị đĩa đệm và rối loạn vận mạch não nên không thể làm những công việc nặng được nữa.

Nhà đã bán, gia đình anh đang phải tá túc trong căn nhà bếp rộng chừng 15m2. Cuộc sống hàng ngày của gia đình giờ phụ thuộc vào anh em, hàng xóm, bữa ăn cũng chưa no thì biết lấy tiền đâu để chữa trị cho bé Thùy Linh?

Nỗi đau không thành lời của người bố trẻ khi bất lực nhìn đứa con gái chống chọi lại với căn bệnh quái ác

Những ngày qua, vợ chồng anh cứ chạy đôn chạy đáo, tìm hết người này người khác để tiếp tục đi vay tiền để cứu con nhưng đều vô vọng.

“Trâu bò, nhà cửa cũng đã bán hết. Giờ đây, vợ chồng em không biết xoay xở ra sao nữa. Bố mẹ có lỗi với con quá Linh ơi…”, những tiếng nức nở tan nát cõi lòng của người vợ trẻ khiến ai cũng đau lòng.

Đôi vợ chồng trẻ dường như đã kiệt quệ, bất lực, nhưng trong ánh mắt trong veo của cháu bé đầy ám ánh như muốn van xin hãy cứu giúp

Do điều trị giữa chừng nên từ khi về nhà, bé Thùy Linh ngày một yếu đi. Hiện đôi chân của bé đang bị tê cứng lại. Thi thoảng bé lại nấc lên, giãy giụa vì những cơn đau kéo đến hành hạ. Những lúc cháu bé lên cơn co giật, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết cho uống thuốc để cầm cự.

“Các bác sĩ nói muốn chữa trị hồi phục thì phải mất nhiều thời gian và tốn kém lắm. Nhưng thực sự gia đình em không có cách gì nữa rồi. Giờ mà bỏ mặc con thì chúng em sẽ cắn rứt đến suốt đời, mà đưa con đi viện thì không còn gì để bán lấy tiền cho cháu nữa anh ơi”, anh Trung vừa nói vừa cố dấu những giọt nước mắt đắng cay của mình.

Lá đơn cầu cứu của gia đình anh Trung

Ra về, hình ảnh bé Thùy Linh bụ bẫm, ánh mắt trong veo, sáng long lanh nhưng cơ thể chi chít những vết mổ ú ớ như van xin hãy cứ giúp cháu bé cứ ám ảnh chúng tôi.

Hơn bao giờ hết, bé Thùy Linh đang rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2794: Anh Nguyễn Thành Trung (bố của bé Nguyễn Thị Thùy Linh), ở thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0163.589.9002

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP