Tấm Lòng Vàng

Hà Tĩnh: Thanh niên công an 14 lần hiến máu tình nguyện

Chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ đội An ninh Công an huyện Thạch Hà đúng vào ngày Đảng bộ tổ chức đại hội lần lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Anh cũng là đảng viên được trẻ được nêu gương trong tham luận đoàn viên Công an xung kích tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại đại hội. 25 tuổi đời, Thiếu úy Cường đã có 14 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Tâm sự với chúng tôi Nguyễn Văn Cường chia sẻ, ngay từ khi bước chân vào cánh cổng Học viện An ninh nhân dân, anh đã có một khát khao cháy bỏng là muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho các hoạt động xã hội. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và được các tình nguyện viên, y, bác sĩ tư vấn trực tiếp, Cường  hiểu rằng máu và chế phẩm từ máu là những sản phẩm sinh học quý, chưa có chất gì có thể thay thế được, cần thiết trong cấp cứu người bệnh, việc hiến máu không những không gây hại đến sức khỏe mà còn giúp thay máu, nâng cao sức đề kháng của con người. Chính vì vậy, từ năm 2009 khi mới là sinh viên năm thứ nhất của khoa Chống gián điệp, D41, Học viện An ninh nhân dân, Cường đã bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện tại trường do Đoàn trường tổ chức. Không chỉ dừng ở lần đầu tiên đó, việc hiến máu tình nguyện được Cường thực hiện thường xuyên khi phong trào được phát động. Sau đó một thời gian, anh được bầu chọn là Đội trưởng đội vận động hiến máu của Học viện.

Mỗi năm tham gia hiến máu từ 2- 4 lần, tính đến nay, Cường đã hiến máu 14 lần, trong đó 3 lần anh trực tiếp hiến tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương trong trường hợp cứu người khẩn cấp. Cường chia sẻ: “Có một lần vào bệnh viện, nhìn những em bé bị ung thư, đang yếu dần vì thiếu máu, thấy nỗi lo lắng, thất vọng trên gương mặt của những người nhà bệnh nhân, sự chờ đợi của các y, bác sỹ…, bản thân thấy nghĩa cử hiến máu tình nguyện thật cần thiết. Rồi bất chợt một em bé hỏi , anh đã mấy lần hiến máu? Tôi trả lời là 3. Em bé bảo, những bệnh nhân ở đây rất cần máu. Từ lời nói của em bé cứ day dứt tôi. Tôi hiểu rằng, một giọt máu cho đi, có thể giúp một người ở lại. Bằng sự đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ với các hoạt động xã hội, bản thân luôn sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và mong muốn phong trào này sẽ ngày càng lan tỏa để các bạn trẻ cùng tham gia, góp sức vì cộng đồng”.
Thiếu úy Nguyễn Văn Cường (người đứng thứ 2, từ phải sang) trao đổi về hoạt động thanh niên tình nguyện tại Công an Thạch Hà
Tháng 6/2014, tốt nghiệp ra trường, Cường được phân công công tác tại Đội an ninh Công an Thạch Hà. Ở môi trường mới, anh tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện, tham gia CLB ngân hàng máu sống huyện Thạch Hà. Với suy nghĩ “Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”, Cường đã tuyên truyền, tư vấn cho nhiều đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ giọt máu hồng. Nhờ đó, phong trào hiến máu tình nguyện ở đơn vị Công an nói chung và huyện Thạch Hà nói riêng ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Thiếu úy Nguyễn Văn Cường chia sẻ: Năm 2014, bà ngoại anh trong một lần cấp cứu cần số lượng máu cần thiết, được sự tình nguyện của các bạn sinh viên trường đại học Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà, bà được cứu sống và đến nay sức khỏe đã ổn định. Chính chứng kiến những người bệnh cần máu, những người thân được truyền máu, Nguyễn Văn Cường càng hiểu hơn ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện.
Là một chiến sỹ Công an nhân dân, Thiếu úy Nguyễn Văn Cường hiểu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài bản lĩnh, ý chí thì rèn luyện thể chất cũng là yếu tố hàng đầu để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thức được việc hiến máu tình nguyện không ảnh hưởng đến sức khỏe, do vậy, ngoài tích cực học tập, nâng cao trình độ, Cường đã tích cực rèn luyện thể chất với phương châm “khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, tham gia hoạt hiến máu tình nguyện,  góp phần nhỏ bé có thể cứu những cuộc đời ở lại.
Với những thành tích của mình, Cường vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Tin tưởng rằng, với sức khỏe, trí tuệ, nhiệt huyết Thiếu úy Nguyễn Văn Cường sẽ lập được nhiều thành tích xuất sắc trên trận tuyến giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”…

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP