Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Dân kêu cứu vì sống ngập trong nước quanh năm

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh nước ngập bao vây.

Ruộng vườn thành ao hồ sau một cơn mưa nhỏ, các con đường ngõ xóm đều bị chìm trong nước. Dường như cuộc sống của người dân nơi đây bị “cô lập” mà kể ra chẳng ai dám tin có một cuộc sống như vậy diễn ra cả mấy năm trời trên vùng đất “địa linh – nhân kiệt”…

Dù đang ở ngày nắng oi bức nhưng tình trạng ngập úng đường vào thôn Trung Hải đã diễn ra từ mấy năm nay nhưng chính quyền vẫn không có phương án nào cho những người dân sống trên trục đường này. Hàng ngày họ phải đối mặt với nước ngập, học sinh tới lớp quần áo lấm lem, người tham gia giao thông té ngã là chuyện thường như cơm bữa…

hatinVợ chồng cụ Giáp đã ngoài 80 tuổi nhưng đang phải sống tchung với nước quanh năm

Ăn, ngủ chung trong nước ngập…

Nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc. Tại đây con đường vào thôn ngập nước gần đến đầu gối, các hộ dân có điều kiện hơn thì mua đất về nâng nền tránh lũ, còn nhà không có tiền thì chịu cảnh sống chìm trong biển nước.

Một người dân ở thôn Trung Hải ngậm ngùi nói: “Dù mưa hay nắng thì con đường này cũng ngập nước, trời tạnh ráo lâu ngày thì lấp xấp nước, còn cứ một trận mưa là nhỏ là nước vào nhà, có nhà cả năm gần như là không lúc nào ráo nước, còn đường thì ngập sâu… chúng tôi phải sống thế này mấy năm nay rồi”.

Nhà và vườn của gia đình cụ Giáp luôn chìm trong biển nước đã mấy năm nay

Có mặt tại nhà Cụ Trần Ngọc Giáp, hai cụ năm nay đã ngoài 80 tuổi, ngôi nhà nhỏ là nơi tránh mưa tránh nắng vậy mà đã mấy năm nay phải chịu cánh sống chung với nước, ngôi nhà quanh năm nước không lúc nào cạn.

Cụ Giáp bùi ngùi nói: “Đã mấy năm nay từ lúc họ làm con đường lớn ngoài kia không có cống thoát nước, cứ mưa là nhà tôi lại ngập không thể nấu ăn được, đành nằm chờ tới bữa con cháu mang cơm tới cho ăn. Đã nhiều lần viết đơn lên xã nhưng vẫn không nhận được phản hồi”.

Cùng chung cảnh ngộ với gia đình cụ Giáp là hộ nhà chị Nguyễn Thị Phương, Bà Tô thị Tình… cứ cần một trận mưa nhỏ là nước tràn vào nhà.

“Cứ một trận mưa nhỏ là nước ngập vào trong nhà, nhiều lần tôi mua đất về đắp nâng nền nhà lên giờ mới đỡ hơn nhưng mưa lớn hơn một tý thì nước vẫn ngập vào trong sân cả tuần. Cứ tình trạng ngập thế này thì chưa nói hết cái khổ của người dân chúng tôi mà các dịch bệnh còn phát triển nhiều nữa, phòng chống dịch sốt xuất huyết mà chúng tôi sống trên nước và nước sinh hoạt thế này thì phòng sao nổi….” – Bà Tình tâm sự.

… Chính quyền thơ ơ!

Với tình trạng người dân thôn Trung Hải quanh năm sống chung với ngập úng nước mà thôn và xã không có phương án, giải pháp xử lý khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn, nhiều người thay thói quen đi giày dép bằng đi ủng… nguy cơ dịch bệnh lây lan cao.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Ông Võ Nhân Nông, chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết: “Đó là trước đây có dự án miền núi đi qua xã Thiên Lộc, là dự án mục tiêu quốc gia của nhà nước là đường liên xã miền núi nhưng hồi đó không biết thế nào mà có đoạn mương thoát nước đến đó họ không làm nữa. Ngày trước dân cư chưa xây dựng nhiều thì nước đang thoát được từ lúc họ xây dựng nhiều mới bị ngập úng. Xã có biết chuyện này nhưng thực ra mương thoát nước thì là trách nhiệm giao cho xóm nhưng xóm này không tự làm được”.

Các con đường, vườn tược đều bị chìm trong nước nhưng chính quyền tỏ ra thờ ơ

“Thôn có làm báo cáo và các hộ gia đình có phản ánh lên, xã thì cũng giao cho thôn kiểm tra. Nhưng cũng chưa có cách gì để xử lý được mà phải đợi làm mương đã. Đáng ra là thôn phải làm mà thôn không làm được thì xã phải bỏ ra kinh phí làm, thôn và chi bộ phải làm tư tưởng với các hộ dân chứ” – ông Nông cho biết thêm.

Bà Tô Thị Tình kêu cứu với cuộc sống mấy năm nay sống chung với nước

Với tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm như thế đã gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân nơi đây và những hệ lụy kéo theo về tình trạng ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh sẽ rất cao. Tuy nhiên chính quyền nơi đây vẫn thờ ơ với cuộc sống của bà con như vậy nhiều năm nay.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra, có phương án thoát nước cho người dân yên tâm sinh hoạt, để trả lại sự yên ả cho vùng quê nơi đây như vốn có.

Diệp Bình – Bùi Trung/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP