Tin trong nước

Giây phút tàu cánh ngầm bốc cháy qua lời kể hành khách

Chiều 20/1, phóng viên có mặt tại tầng 7 của Khách sạn Bông Sen (đường Đồng Khởi, TP.HCM) để gặp những hành khách vừa thoát nạn trên con tàu cánh ngầm bị cháy.

Hàng chục canô cứu hộ, tàu ngư dân, ghe đánh cá… trên sông Sài Gòn đã chạy đến nơi tàu cánh ngầm bốc cháy để cứu hộ các hành khách, nhân viên sau khi đã nhảy xuống sông thoát thân.

Trong số những hành khách thoát nạn, có một số du khách người nước ngoài. Tiếp xúc với chúng tôi, họ tỏ ra rất buồn bã và từ chối trả lời thông tin.

Hiện trường tàu cánh ngầm bị cháy trưa 20/1.

Trong khi đó, nói về giây phút kinh hoàng của con tàu, anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội), một hành khách trên tàu, cho biết khi tàu khởi hành được khoảng 15 phút, bất ngờ anh nghe một tiến nổ lớn ở nơi khoang máy tàu cánh ngầm.

Khi đó trên tàu chưa có ra thông báo gì nên nhiều hành khách ngồi trên tàu chỉ đứng nhốn nháo chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó ít phút, anh nghe một số người mở cửa chạy ra khoang máy và bắt đầu thấy khói, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Lúc này tất cả hành khách trên tàu bắt đầu la hét, hoảng sợ. Anh Tuấn kể tiếp, hàng chục phụ nữ đã la hét khi thấy con tàu bốc cháy, khói đen kịt bốc lên. Lúc này loa trên tàu bắt đầu phát thông báo con tàu đang cháy.

“Đứng trong khoang tàu tôi thấy con tàu bắt đầu bẻ lái hướng vào bờ là một bãi sình lầy rộng. Đồng thời nhân viên trên tàu yêu cầu hành khách mặc áo phao. Tuy nhiên một số người do hoảng loạn nên chưa kịp mặc áo phao”, Anh Tuấn kể.

Khoảng 5 phút, con tàu đã đâm đầu vào bãi sình. Lúc này loa trên tàu thông báo hiệu lệnh cho tất cả nhảy xuống. Nhiều hành khách sau khi nhảy xuống sông, bãi sình, đã cố gắng bơi ra xa để tránh trường hợp con tàu phát nổ.

Tàu cánh ngầm chạy tuyến Vũng Tàu – TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn. Hơn 80 hành khách, trong đó có trẻ em và người nước ngoài, nhảy xuống sông để thoát chết.

Nhiều ca nô cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, tàu, ghe đánh cá của ngư dân trên sông đã chạy đến vớt những người gặp nạn.

Cùng trở về chung chuyến cano với anh Tuấn, anh Nguyễn Đình Chiến cho biết khi anh nhảy từ trên tàu cánh ngầm xuống sông thì nước ngập đến cổ, sau đó anh cố gắng bơi vào bờ.

Anh Chiến cho biết “quần áo trong hành lý của anh bị ướt hết hiện anh đã nhận 500.000 đồng từ hãng tàu để hỗ trợ chi phí đi lại. Còn thiệt hại sẽ được hãng tàu giải quyết sau”.

Cũng theo anh Chiến, anh chưa thấy có hành khách nào trên tàu bị thương vong.

Theo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP