Tấm Lòng Vàng

Đức Thọ: Nhóm học sinh trả lại người mất ví tiền hơn 4 triệu

Biết họ tên người trên thẻ ATM trong ví tiền đó là chị Nguyễn Thị Anh ở thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ (Đức Thọ), cả 4 em, dù đã 11h30′ dưới trời trưa nắng vẫn đến tận nhà người mất để trao lại của rơi.

Trưa ngày 23/9, trên đường đi học về em Lương Quốc Cường (lớp 6B) cùng 3 bạn: Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Khánh Học (lớp 6B) và bạn Phạm Hồng Phong (lớp 7A), đều thuộc Trường THCS Nguyễn Biểu (Đức Thọ) nhặt được chiếc ví, trong đó có 4.420.000 đồng và 1 thẻ ATM.
Nhóm học sinh trả tận tay người mất ví tiền hơn 4 triệu

Em Lương Quốc Cường, học sinh lớp 6B, sau giờ sinh hoạt đội.

Trước đó, nhiều học sinh Trường THCS Nguyễn Biểu nhặt được của rơi đều mang nộp cho nhà trường để trả lại người mất. Đáng chú ý là lần em Nguyễn Thị Ngọc Ánh, lớp 9C, nhặt được 1 chiếc nhẫn vàng của anh Minh ở thôn Tiến Thọ (Yên Hồ) đã đưa ngay cho cô chủ nhiệm để trả lại cho người mất.

Tuy gia đình các em dẫu còn nghèo nhưng nghe lời thầy cô, mẹ cha dạy dỗ, các em nhặt được của rơi vẫn không tham, đã nhanh chóng trao trả người bị mất. Các em xứng đáng là những đội viên gương mẫu.

Trần Quốc Thường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP