Tin

Đức Thọ: Học sinh không bán trú bị đuổi học, nhà trường nói gì?

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về sự việc một học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đức La, xã Đức La, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị nhà trường đuổi học với lí do không chấp hành bán trú.

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh về việc con bị đuổi học vì không chấp hành bán trú, nhà trường cho rằng không đuổi học.

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại xóm 4, xã Đức La, huyện Đức Thọ – nơi gia đình em Nguyễn Bá Lý, học sinh bị đuổi học đang sinh sống. Theo đó, tại đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với mẹ của em Nguyễn Bá Lý là chị Bùi Thị Minh Tâm (SN 1986).

Chị Tâm cho biết, ngày 15/9, nhà trường bắt đầu tổ chức bán trú, nhưng do gia đình không có đủ điều kiện để cho con bán trú nên khoảng 10h15 cùng ngày, chị Tâm ra trường đón con về nhà ăn cơm trưa. Tại đây, chị Tâm đã gặp giáo viên chủ nhiệm và giới thiệu là phụ huynh của em Nguyễn Bá Lý và xin được đón con về vì gia đình không có điều kiện cho con bán trú thì cô giáo không cho và bảo: “Mẹ muốn đón cháu thì mời mẹ lên gặp ban giám hiệu nhà trường”.

Tin tức từ chị Tâm cho hay, sau đó chị lên gặp ban giám hiệu mà cụ thể là thầy hiệu trưởng. Trong khi nói chuyện, chị Tâm cũng giới thiệu là mẹ của em Bá Lý và trình bày lý do, nhưng thầy hiệu trưởng bảo: “Nếu giờ chị đón con về thì chiều chị không cần đưa con đến trường nữa và chúng tôi không tiếp nhận cháu vào học tại trường ngày”.

“Sau khi nghe thầy giáo nói vậy, tôi đã hỏi lại là thầy cho biết lý do thì nhận được câu trả lời là “vì lý do không chấp hành bán trú” – chị Tâm nói – “Nhà trường còn nói rằng hồ sơ của con trai chị hiện nay chúng tôi chưa làm thủ tục nhập trường cho cháu”.


Chị Tâm chia sẻ với PV về sự việc

Chị Tâm tin nhanh với PV, trước đó, do hai vợ chồng anh chị thuê nhà sinh sống tại xã Đức Trung (huyện Đức Thọ) nên Bá Lý theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Trung Lễ. Sau đó, gia đình anh chị chuyển về xã Đức La lập nghiệp nên chuyển con về tại địa phương để học tập cho thuận tiện. Ngày chuyển Bá Lý về học, anh chị đã nộp hồ sơ, học bạ của con trai và đã được nhà trường tiếp nhận.

Cũng theo chị Tâm, gia đình rất tôn trọng cô chủ nhiệm và nhà trường, trước khi đón cháu, gia đình đã trao đổi với cô và nhà trường. Gia đình không chống lại quy định của nhà nước và nhà trường, chỉ vì điều kiện gia đình không có nên anh chị mới đón con về. “Sau khi nhà trường trả lại học bạ của con trai chị, cô giáo còn tịch thu hết sách vở của cháu, trong khi đó sách vở của bé là chị đã bọc và viết nhãn. Đứa bé không có tội tình gì cả, chỉ vì gia đình bố mẹ nghèo mà thôi. Tôi nghĩ, lẽ ra nhà trường phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, động viên bé đến trường nhưng đằng này lại tịch thu hết sách vở. Mấy hôm, bé nhà tôi đều nói mẹ đi xin sách cũ về cho con học. Nếu không có cơ quan nào can thiệt sự việc này, Bá Lý không được đến trường thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Cháu sẽ quên hết kiến thức”, chị Tâm chia sẻ trong nước mắt.

Sau buổi sáng đến đón con về, lúc ăn cơm trưa, chị Tâm cũng đã bàn bạc với chồng là anh Nguyễn Ba Thọ (SN 1974) về việc nhà trường làm căng trong việc bán trú nhưng do gia đình không đủ điều kiện để chi trả các khoản ăn và đóng nộp. Nhưng chị Tâm cũng bảo chồng tiếp tục đưa con ra trường học vào buổi chiều dù có dự định trường hợp xấu nhất là bị đuổi học. Đúng 14h ngày 15/9 thì thấy hai bố con anh Thọ về, cầm theo học bạ, hồ sơ và bảo trường đã đuổi học.

“Đây là một câu chuyện quá đau lòng. Nhà trường nói rằng, đây là do gia đình có nguyện vọng rút hồ sơ, nhưng gia đình chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến vấn đề chuyển trường cho cháu vì hiện nay gia đình đã làm nhà và sẽ lập nghiệp và sinh sống tại quê hương nên không có cơ sở nào gia đình chúng tôi lại rút hồ sơ chuyển trường cho cháu. Suốt 4 ngày con tôi không được đến trường, nhà trường không có bất kỳ động thái, không có một thông báo nào đến gia đình. Gia đình tôi rất quyết tâm để cho con đi học để con được biết chữ, sau có cái nghề để không thiệt thòi như bố mẹ”, chị Tâm nói.

Cũng theo chị Tâm, sau ngày đuổi học Bá Lý, trường cho các cháu khác tự do về ăn cơm với gia đình, bé nào ở lại thì ở còn bé nào muốn về thì về. Được biết, sau khi bị nhà trường đuổi học 4 ngày, hiện Bá Lý đã đi học lại được 1 tuần và hàng ngày bố mẹ vẫn đón cháu về ăn cơm cùng gia đình. Thời điểm chúng tôi có mặt, Ba Lý đang đi học ở trường.

  hatinh24hThầy Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức La cho hay, chúng tôi không hề đuổi học sinh.

Để khách quan vấn đề, chúng tôi đã liên hệ và trao đổi với thầy Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức La. Thầy Lợi cho biết: Chủ trương ăn bán trú chỉ vận động không bắt buộc. Chúng tôi không hề đuổi học sinh. Nhà trường chỉ vận động và sẽ tiếp tục vận động ăn bán trú.

Tin mới nhất về vụ việc này, PV đã có cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Tiến Đào, chuyên viên Tiểu học thuộc Phòng GD – ĐT huyện Đức Thọ. Ông này cho hay: Sự việc này phía phòng cũng đã nắm bắt được. Về vấn đề bán trú của học sinh tiểu học, Sở cũng như phòng đều có văn bản chỉ đạo. Công tác bán trú là phấn đấu, duy trì với chỉ tiêu lớp 1 là 85%, lớp 2 là 70%. Các trường thực hiện theo công văn chỉ đạo, không có ép buộc.

  Học sinh nhà nghèo không bán trú bị đuổi học, nhà trường nói gì? - Ảnh 3

Văn bản chỉ đạo về công tác bán trú của Sở GD – ĐT gửi các phòng giáo dục của huyện, thị trấn

“Bán trú là chủ trương đúng đắn, các trường không được ép bằng mọi giá để cho được những vấn đề ABC. Nguyên tắc số 1 là vận động, tuyên truyền, tùy vào điều kiện của từng học sinh, không ép để được bán trú 100%. Những gia đình có điều kiện thì nên khuyến khích cho con bán trú vì có lợi cho sức khỏe, có lợi cho hoạt động cũng như kĩ năng sống. Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của học sinh, nhà trường cần linh động và có công tác tuyên truyền”, ông Đào nói.

P.V / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP