Pháp luật

Đâm người quen gần chết mới nhận ra... “xử" nhầm

Được bạn nhờ đi trả thù, nhóm thanh niên ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mang hung khí kéo đến quán karaoke. Sau khi đâm 1 người trọng thương, nhóm này mới nhận ra đã “xử" nhầm người quen

Sáng 12-10, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định xác nhận vừa vận động Nguyễn Bảo Chính (SN 2003; ngụ phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) ra đầu thú. Trước đó, Chính bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định truy nã về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, đồng phạm của Nguyễn Bảo Chính vừa ra đầu thú


Kết quả điều tra cho thấy khuya 3-5-2022, Đào Trường Sơn (SN 1998, ngụ tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996; ngụ phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) cùng hát karaoke tại một quán ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn, Sơn đánh vào mắt Cường.

Trong lúc bỏ chạy, Cường gặp Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (SN 2003; ngụ phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn), Nguyễn Bảo Chính và một số đối tượng khác đang nhậu cách quán karaoke khoảng 150 m. Do quen nhau từ trước, Cường kể lại việc mình vừa bị đánh, rồi nhờ nhóm Hoàng Anh và Chính đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nghe chuyện, dù không biết mặt mũi người xảy ra mâu thuẫn với Cường nhưng nhóm Hoàng Anh, Chính vẫn chuẩn bị hung khí rồi kéo đến quán karaoke. Thấy Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990; ngụ phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) từ trong quán karaoke đi ra, nghĩ đây là người cần đánh nên cả nhóm xông vào đâm nạn nhân. Sau khi đâm Tuấn Anh trọng thương, nhóm Hoàng Anh mới biết mình đã "xử" nhầm người quen.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Anh và Nguyễn Bảo Chính về tội "Giết người". Sau đó, Hoàng Anh bị bắt giam, còn Chính bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên lái xe đường dài.

Vì vậy, các trinh sát đã vận động người thân thuyết phục Chính ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP