Lao Động - Việc Làm

Bến xe Nước Ngầm: Người dân vật vã cả đêm chờ xe về quê ăn tết

Mới 23/12 – 24/12 (ÂL) nhưng tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) hành khách đã phải chen chúc để về quê ăn Tết. Nhiều tuyến đường đổ ra các bến ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe Nước Ngầm chật cứng người.

Đến 18h, trong ngoài bến xe nườm nượp người ra vào. Người dân Thủ đô tay xách nách mang ba lô, hàng hóa, hối hả về quê ăn Tết.

Ở trong bến, hàng nghìn hành khách chen kín để ra xe. Các điểm bán vé, nhân viên làm việc không xuể, khách hàng phải xếp hàng dài chờ mua vé. Các dãy ghế cho khách ngồi chờ không còn chỗ trống khiến nhiều người phải ngồi dưới đất.

Để lên xe đúng giờ, khách phải vật vã ngồi chờ cả vài tiếng đồng hồ. Để “giết” thời gian nhiều khách hàng chỉ biết đưa điện thoại ra lướt mạng, đọc báo. Không khí tại đây khá ngột ngạt và ồn ào.

Tránh ùn tắc, va chạm gây tai nạn, nhân viên nhà xe được huy động tối đa để dùng phương tiện truyền thanh phát đi liên tục, thông báo đến hành khách đi đứng cẩn thận, giữ gìn hàng hóa, đồ đạc, tránh mất cắp.

NGười dân hối hả rời Thủ đô về quê ăn tết

Cũng tại các điểm bán vé, nhiều hãng xe chất lượng như: Văn Minh, Mận Vũ, Dũng Minh, Dũng Bình… đi các tuyến: Vinh (Nghệ An), TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) nhân viên phải thông báo đã hết vé trong ngày.

Theo ghi nhận của PV Báo Infonet, thời điểm 23-24/12 (ÂL) tại bến xe Nước Ngầm lượng khách về quê ăn tết chủ yếu là sinh viên các Trường ĐH, CĐ, Trung cấp, trường dạy nghề tại Hà Nội, các em được nghỉ tết sớm.

Em Nguyễn Thúy Hằng (SV Đại học Nông nghiệp, người TP.Hà Tĩnh) cho biết, bọn em được nghỉ tết sớm,ên tranh thủ về quê. Tưởng về quê sớm, giảm tắc đường, chật xe, ai ngờ ra đến bến mới thấy ngợp người. Mỗi lần về quê nghỉ tết, nghĩ cảnh chờ mua vé, chờ giờ lên xe, ngồi xe về quê vẫn cảm giác rùng mình.

Vật vã nhiều giờ đồng hồ ngồi chờ xe về quê ăn tết

“Vé lên xe là 21h đêm, mà đi từ 17h chiều. Đường tắc, xe máy nhích từng bước. Ra đến bến cả hội ngồi vật vã chờ 4h rồi mà vẫn chưa lên được xe về quê. Năm nào cũng tình cảnh tắc đường, chen chúc, chờ đợi lên xe về quê nghỉ tết” – em Nguyễn Anh Tuấn (Hà Tĩnh) cho biết.

Theo nhà xe Mận Vũ (tuyến Hà Nội – Kỳ Anh), tính đến thời điểm hiện tại, giá vé nhà xe vẫn giữ nguyên, chưa tăng. Chỉ số lượng mua vé tăng cao, vé hết sớm trong ngày.

Tuy nhiên, các nhà xe cũng khuyến cáo, từ 26 trở đi, giá vé sẽ tăng lên vài chục ngàn, yêu cầu khách phải đặt vé trước, tránh hết vé vào dịp giáp tết.

Nhân viên nhà xe làm việc không xuể, hành khách xếp hàng chờ mua vé
Nhà xe phải huy động nhân viên làm việc tối đa, hướng dẫn hành khách đi lại cẩn thận, giữ gìn đồ đạc, tránh mất cắp
Bến xe Nước Ngầm, nơi người về quê ăn tết đông nghịt

Trương Hoa – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP