Việt Nam

52 giờ giành giật sự sống của các ngư dân bị đâm chìm tàu

Chiều 15/3, năm ngư dân tàu cá Khánh Hòa do ông Nguyễn Tằm (46 tuổi) làm thuyền trưởng – bị tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa – được đưa về cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hoà). Thoát nạn sau gần 3 ngày bám thuyền thúng lênh đênh trên biển giành giật sự sống nhưng vẻ mặt ai cũng căng thẳng khi phải đối mặt với nhiều khó khăn do toàn bộ ngư cụ, thiết bị đã chìm theo con thuyền.

“Chiếc tàu màu xám dài khoảng 50 m, in chữ giống chữ nho, đâm vào mạn trái tàu cá của chúng tôi làm nước tràn vào, chìm lập tức”, thuyền trưởng Nguyễn Tằm kể.
52-gio-gianh-giat-su-song-cua-cac-ngu-dan-bi-dam-chim-tau

Thuyền trưởng Tằm khẳng định thủ phạm là con tàu màu xám, in nhiều dòng chữ nho. Ảnh: Xuân Ngọc

Vẻ tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, ông Tằm cho biết khoảng 21h ngày 7/3 ông cùng 4 thuyền viên đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa Việt Nam thì bất ngờ nghe tiếng “rầm”, tàu rung lắc dữ dội. “Một chiếc tàu màu xám, dài khoảng 50 m, in nhiều dòng chữ nho đã đâm mạnh vào mạn trái thuyền chúng tôi rồi bỏ đi”, thuyền trưởng Tằm khẳng định.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến các thuyền viên không kịp trở tay. “Thân tàu rách toác, nước ồ ạt tràn vào khiến nó nhanh chóng bị chìm. Chúng tôi chỉ kịp thông báo cho tàu bạn biết qua icom rồi nhảy xuống thuyền thúng”, ông Tằm cho biết thêm.

Theo thuyền viên Lê Ngọc Vinh (32 tuổi), 5 người ngồi trong chiếc thuyền thúng chật hẹp, liên tục bị sóng đánh chòng chành nên phải thay nhau tát nước. Họ chỉ kịp lấy ít mì khô và gần 40 lít nước trong hai bình nhựa. Giữa biển trời mênh mông, sóng lớn, họ khẩn cầu các tàu bạn đánh bắt gần đấy tìm thấy, ứng cứu.

“Hơn 2 ngày sau thấy tàu đi qua, anh em mừng rỡ vừa la hét vừa ra hiệu bằng cây đèn chớp. Chúng tôi mừng muốn khóc khi thấy tàu bạn có dấu hiệu nhìn thấy mình, tiến lại gần. Càng xúc động hơn khi người cứu mình chính là anh Tèo, chủ tàu và là em trai của anh Tằm”, anh Vinh nói.

52-gio-gianh-giat-su-song-cua-cac-ngu-dan-bi-dam-chim-tau-1

Chiếc thuyền thúng các ngư dân đã bám vào chờ cứu hộ trên biển. Ảnh: Xuân Ngọc

Thức trắng mấy ngày mong ngóng tin, bà Lê Thị Nhỏ (73 tuổi, mẹ tài công Tằm) lao tới ôm chầm hai con khi họ về tới cảng. Mắt đỏ hoe, người run rẩy, giọng bà nghèn nghẹn: “Nghe tin tàu chìm vợ thằng Tằm ngất lên ngất xuống. Giờ nó muốn ra đón chồng cũng không đủ sức”.

Bà kể, sau bao nhiêu năm đi biển, vợ chồng Tèo gom góp vốn, cầm sổ đỏ nhà và chạy vạy khắp nơi để sắm con tàu khoảng 1,4 tỷ đồng. Vừa đượcvài tháng, nợ chưa trả thì giờ gặp họa.

Chủ tàu Nguyễn Tèo cho biết, sau khi hay tin anh trai và các thuyền viên gặp nạn, anh mượn một tàu cá khác rồi cùng người thân đi tìm. “Men theo vị trí tàu chìm, ngắm hướng gió, tôi tìm được anh Tằm cùng các ngư dân trên chiếc thuyền thúng cách chỗ bị đâm chìm khoảng 32 hải lý, thuộc vùng biển Hoàng Sa. Họ lúc đó rất hoảng loạn, tiều tuỵ”, chủ tàu nói và cho biết con tàu cũng được tìm thấy nhưng đã hư hỏng hoàn toàn nên không kéo vào bờ.

52-gio-gianh-giat-su-song-cua-cac-ngu-dan-bi-dam-chim-tau-2

Người mẹ 73 tuổi ôm chầm lấy tài công Tằm, khi con trai trở về bờ an toàn. Ảnh: Xuân Ngọc

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa hôm nay tới cảng Hòn Rớ thăm hỏi, trao quà cho các ngư dân gặp nạn. Lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hoà cũng đến ghi nhận tường trình các thuyền viên, điều tra làm rõ thủ phạm.

Trước đó, hai ngày sau khi tàu cá bị đâm chìm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo tới các cơ quan chức năng nước sở tại phối hợp xác minh thông tin về việc, tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân của tàu cá.

Xuân Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP